Messi bị chê "lười" xong ngồi dự bị, nhưng vào sân là Barca phải công nhận: thiếu anh là xong đời! ⚽

8ff0795909b17d252e98.jpg


Tưởng ngồi ghế dự bị là hết việc? Không đâu! Lionel Messi vẫn là main character thực thụ giúp Barcelona nghiền nát Real Betis với tỉ số 5-2 ngay tại thánh địa Camp Nou đó nha!



Plot twist của trận đấu này là Messi chỉ ngồi dự bị khi Barca đấu với Real Betis ở vòng 9 La Liga. Nguyên nhân có lẽ đến từ drama trước đó vài hôm, khi anh bị anti-fan "ném đá" tơi bời vì tình huống lững thững đi bộ, để mặc cầu thủ Dynamo Kiev dắt bóng qua mặt trong trận Champions League. Hội chị em còn gán cho luôn mác "lười nhác" nữa chứ!



Nhưng mà sự thật là gì? Barcelona vẫn không thể thiếu Leo được! Hiệp 1 đội bóng chơi tệ, bị cầm hòa 1-1. Đến đầu hiệp 2, HLV quyết định tung "con bài tẩy" 33 tuổi vào sân và mọi thứ bắt đầu thay đổi!





Chưa đầy 4 phút có mặt trên sân, Messi đã flex skill luôn! Cú bỏ bóng cực thông minh của Leo xé toạc hàng thủ Betis, để Antoine Griezmann thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Quá ez!



Phút 61, drama tiếp tục khi Aissa Mandi dùng tay cản bóng trên vạch vôi, ăn thẻ đỏ trực tiếp. Messi đích thân đứng lên sút 11m và không cho đối phương cơ hội nào, nâng tỉ số lên 3-1. Fun fact: Tính đến lúc đó, cả 6 bàn thắng của anh cho Barca và tuyển Argentina mùa này đều từ chấm phạt đền đó!





Nhưng với thế trận áp đảo như vậy, cuối cùng Leo cũng ghi được bàn thắng từ tình huống bóng sống đầu tiên mùa này rồi! Phút 82, nhận đường chuyền gót cực xịn từ Sergi Roberto, Messi thoát xuống và tung cú sút búa bổ hạ gục cựu đồng đội Claudio Bravo trong thế đối mặt. Bàn thắng này quan trọng vì trước đó Betis vừa rút ngắn xuống 2-3 ở phút 73 nhờ công của Loren Moron, sợ comeback phải không nè?



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top