Thua 0-3 nhưng Algeria không nuốt được cơm, chính thức lên đơn "tố cáo" Messi lên FIFA vì thoát thẻ đỏ oan ức quá trời quá đất!
Sau trận thua cay đắng 0-3 trước Argentina vào ngày 17/6, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA luôn rồi các bạn ơi. Lý do? Họ bực mình vô cùng về việc trọng tài "làm ngơ" trong trận này.
Điểm nóng của drama lần này nằm ở hai tình huống "gây sốc" mà Algeria cho rằng trọng tài đã... ngủ quên. Tình huống đầu tiên ở phút 32, khi Lionel Messi có pha vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào bắp chân của đội trưởng Aïssa Mandi. Trọng tài chính Szymon Marciniak thì có thổi phạt đấy, nhưng lại không rút thẻ gì cho siêu sao người Argentina cả 
Tình huống thứ hai xảy ra ở phút 74, khi tiền vệ Alexis Mac Allister bị tố có hành động thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ Ibrahim Maza ngay trước mắt trọng tài chính luôn, nhưng vẫn không thấy thẻ nào bay ra. Phía Algeria cho rằng đây là những quyết định "thiên vị" nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và flow của cả trận đấu.
Drama càng căng vì Messi
Những quyết định này đã tạo ra một cuộc tranh cãi siêu to khổng lồ trong giới mộ điệu bóng đá. Cựu trọng tài Mark Halsey, người có kinh nghiệm lão làng, đã thẳng thừng nhận xét rằng pha vào bóng của Messi "đáng phải nhận thẻ đỏ" Nhưng bên kia chiến tuyến, huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry lại đứng về team Messi, cho rằng đây chỉ là pha tranh chấp bóng bình thường và chân sút Argentina không hề có ý định "triệt" đối phương.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi. Với cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi đã chính thức cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây là một cột mốc lịch sử với riêng Messi, dù chiến thắng của Argentina hiện đang bị "phủ sóng" bởi làn sóng phản đối từ đối thủ.
Đáp lại động thái này, một đại diện từ Liên đoàn Bóng đá Algeria cho biết: "Chúng tôi không nói rằng Argentina không mạnh, nhưng chúng tôi không thể im lặng trước sự bất công. Những tình huống đã diễn ra rất rõ ràng, nhưng công nghệ VAR lại hoàn toàn ngó lơ"
Dù mở màn không được như ý, Algeria vẫn còn cơ hội cầm lấy hy vọng giành quyền vào vòng knock-out lần thứ hai trong lịch sử. Đội bóng của "Những chú cáo sa mạc" hiện đang all-in cho hai trận đấu then chốt gặp Jordan với mục tiêu lấy lại tinh thần để giành tấm vé đi tiếp thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Sau trận thua cay đắng 0-3 trước Argentina vào ngày 17/6, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA luôn rồi các bạn ơi. Lý do? Họ bực mình vô cùng về việc trọng tài "làm ngơ" trong trận này.
Điểm nóng của drama lần này nằm ở hai tình huống "gây sốc" mà Algeria cho rằng trọng tài đã... ngủ quên. Tình huống đầu tiên ở phút 32, khi Lionel Messi có pha vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào bắp chân của đội trưởng Aïssa Mandi. Trọng tài chính Szymon Marciniak thì có thổi phạt đấy, nhưng lại không rút thẻ gì cho siêu sao người Argentina cả
Tình huống thứ hai xảy ra ở phút 74, khi tiền vệ Alexis Mac Allister bị tố có hành động thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ Ibrahim Maza ngay trước mắt trọng tài chính luôn, nhưng vẫn không thấy thẻ nào bay ra. Phía Algeria cho rằng đây là những quyết định "thiên vị" nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và flow của cả trận đấu.
Drama càng căng vì Messi
Những quyết định này đã tạo ra một cuộc tranh cãi siêu to khổng lồ trong giới mộ điệu bóng đá. Cựu trọng tài Mark Halsey, người có kinh nghiệm lão làng, đã thẳng thừng nhận xét rằng pha vào bóng của Messi "đáng phải nhận thẻ đỏ" Nhưng bên kia chiến tuyến, huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry lại đứng về team Messi, cho rằng đây chỉ là pha tranh chấp bóng bình thường và chân sút Argentina không hề có ý định "triệt" đối phương.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi. Với cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi đã chính thức cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây là một cột mốc lịch sử với riêng Messi, dù chiến thắng của Argentina hiện đang bị "phủ sóng" bởi làn sóng phản đối từ đối thủ.
Đáp lại động thái này, một đại diện từ Liên đoàn Bóng đá Algeria cho biết: "Chúng tôi không nói rằng Argentina không mạnh, nhưng chúng tôi không thể im lặng trước sự bất công. Những tình huống đã diễn ra rất rõ ràng, nhưng công nghệ VAR lại hoàn toàn ngó lơ"
Dù mở màn không được như ý, Algeria vẫn còn cơ hội cầm lấy hy vọng giành quyền vào vòng knock-out lần thứ hai trong lịch sử. Đội bóng của "Những chú cáo sa mạc" hiện đang all-in cho hai trận đấu then chốt gặp Jordan với mục tiêu lấy lại tinh thần để giành tấm vé đi tiếp thôi!
Nguồn: kenh14.vn