Messi: Bên trong thiên thần luôn có ác quỷ ẩn mình

VitPinky2544

New member
6c8ef4463b2154915c93.png


Mặt tối - mặt sáng, vinh quang - cay đắng luôn đi kèm nhau ở 2 huyền thoại bóng đá Argentina là Messi và Maradona. Câu chuyện này sẽ khiến bạn thấy mọi thứ không hề đơn giản như vẻ ngoài đâu nhé!

22/6/1986 - Ngày Maradona làm người Anh "tâm phục khẩu phục"

31 năm trước, tại sân Estadio Azteca, phút 51, Maradona đã ghi một bàn thắng... bằng tay, nhưng trọng tài tưởng là đánh đầu. Argentina dẫn Anh 1-0 ở tứ kết World Cup. Bàn thắng này sau đó được gọi là "Bàn tay của Chúa" - tên nghe phét nhưng thực chất là... gian lận á

793d4ee0024371ea207f.jpg


Nhưng plot twist đây rồi! Chỉ 4 phút sau, cũng Maradona đó, lại solo từ giữa sân, vượt qua 4 cầu thủ Anh trong 55m chỉ sau 10 giây, ghi bàn thắng được coi là đẹp nhất lịch sử World Cup. Kiểu "tội lỗi" bàn đầu được "cứu rỗi" bằng tài năng thực sự ấy

Oliver Kay - nhà báo The Times - đã tweet vào ngày 22/6/2017: "Bàn đầu của ông ta là cú chơi gian đầy báng bổ nhưng dù gì đi nữa, ông vẫn là một cầu thủ số dzách". Vừa khen vừa chê, vừa tức vừa phục - đúng kiểu "love-hate relationship"

Nếu không có bàn solo thần thánh thì sao?

Giả sử Maradona chỉ ghi được bàn tay thôi, không có bàn solo sau đó? Chắc chắn ông sẽ bị gọi là "kẻ lừa đảo", "kịch sỹ", anti sẽ đông hơn fan. May mà có bàn solo đó để "rửa tội" cho bàn tay, khiến mọi người phải câm nín trước tài năng

b85a1a9814cecaf6465b.jpg


24/6/1987 - Messi ra đời, đúng 1 năm sau kỳ tích của Maradona

Trùng hợp thế này là định mệnh rồi các bạn ơi! Hôm nay Messi tròn 30 tuổi, và Argentina vẫn chưa vô địch World Cup thêm lần nào kể từ 1986.

Messi đã vào chung kết World Cup 2014 lúc 27 tuổi - cùng độ tuổi Maradona vô địch năm 1986. Anh còn một cơ hội cuối ở Nga 2018 (nếu vượt qua vòng loại). Đây sẽ là cơ hội để Messi viết nên kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp vĩ đại của mình.

Câu hỏi triệu đô: Nếu ở chung kết 2014, Messi có cơ hội ghi bàn bằng tay như Maradona, anh có làm không?

Với gen của cầu thủ Argentina - mà tay bút Jonathan Wilson gọi là "Những thiên thần với gương mặt bẩn thỉu" (Angels with dirty Faces) - chắc chắn Messi sẽ chìa tay ra! Không phải vì cá nhân, mà vì cả Argentina đã khao khát quá lâu rồi.

Nhưng nếu Messi làm vậy mà không có bàn solo "cứu rỗi" đi kèm, người ta sẽ nhìn anh thế nào? Tranh cãi sẽ nổ ra cực mạnh. Một nửa sẽ bảo vệ kiểu "chiến thắng là tất cả", một nửa sẽ chửi bới anh theo mọi cách

67b0b9127d9a6b2211db.jpg


Thực tế là...

Messi đã sống giữa hai làn sóng mạnh mẽ này suốt 11 năm qua. Nửa coi anh là thánh, là thiên thần. Nửa coi anh là ác quỷ. Ai yêu thì yêu tận cùng, ai ghét thì ghét tận đáy. Nhưng quên mất rằng: không ai hoàn hảo cả, con người luôn có hai mặt - thiên thần và ác quỷ

Nếu không có Messi, không có Maradona thì sao?

Đơn giản, thế giới vẫn thế; trái đất vẫn nghiêng 23,5 độ, vẫn quay quanh mặt trời; chúng ta vẫn có internet, có tất cả như hôm nay.

Nhưng thiệt đấy, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cảm xúc trong từng trận đấu; mất đi một tượng đài để kính phục về tài năng; mất đi một huyền thoại với nụ cười thiên thần (hay ác quỷ tùy bạn nghĩ sao ).

Và nếu không có Maradona, có thể sẽ không có Messi ngày hôm nay. Tượng đài đi trước luôn là cảm hứng cho người đi sau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top