Là kình địch của nhau bao nhiêu năm trời, sao bỗng dưng Messi lại gửi lời cảm ơn tới Ronaldo thế này? Drama gì đây?
Trận chung kết Champions League kết thúc theo cách quá là hoàn hảo với Ronaldo luôn á. CR7 solo ghi liền tay 2 bàn đưa đội nhà lên ngôi vô địch, bản thân anh cũng ẵm trọn danh hiệu Vua phá lưới. Quả bóng vàng lần thứ 5 lúc này cũng gần như đã nằm trong túi ngôi sao xứ BĐN rồi
Theo lẽ thường tình thì Messi chắc sẽ không vui lắm khi thấy Ronaldo thành công đến thế. Thế mà sau trận đấu giữa Real và Juventus, El Pulga lại bất ngờ gửi một bức thư để... cảm ơn Ronaldo luôn. Wait what?
"Ronaldo thân mến,
Chắc cậu đang shocked vì bức thư này phải không. Đến tôi còn tự nhiên ngạc nhiên cơ mà nè Cho đến tối hôm qua, tôi vẫn không ưa cậu cho lắm, ngay cả đến bây giờ cũng vậy.
Nhưng thôi việc nào đi việc ấy. Kiểu gì thì tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến cậu. Chắc cậu cũng để ý thấy thành ý của tôi khi dùng từ "thân mến" rồi nhỉ?
Bao nhiêu năm qua, tôi luôn overthinking mãi với câu hỏi "vì sao mình cứ thất bại hoài cùng ĐT Argentina". Người ta đưa ra hàng tỉ lí do luôn. Tôi thì không tin lắm. Tôi vẫn luôn thấy mình có lỗi í.
Sau tối qua, cuối cùng tôi đã clear được doubt của mình rằng mình chẳng phải tội đồ số một. "Sao quả tạ" ám ảnh tôi và Argentina mấy năm qua chính là Higuain đó các bạn ơi!
Không phải đến bây giờ mọi người mới "ném đá" anh ta đâu nhé. Nhưng mà nhờ có cậu, Ronaldo ạ, và những anh bạn Real Madrid của cậu, tôi mới thực sự thấy Higuain "đáng sợ" đến mức nào.
Làm sao mà tiền đạo mỗi một kilogram cân nặng đáng giá một triệu euro lại có thể đá bóng kiểu ấy được trời? Mọi lần tôi đều đá cùng Higuain nên nhìn không rõ lắm. Lần này nhìn qua TV tôi mới thấy tuyệt vọng tận cùng luôn á
Cứ vào đến chung kết là anh ta như chậm chạp gấp đôi, vụng về gấp ba và run rẩy gấp bốn lần. Tôi nói thật không phải đùa, ba tôi ở nhà đá bóng còn hay hơn thế chắc luôn á
Sáng nay tôi vừa nhắn tin cho các đồng đội và ban huấn luyện ĐT Argentina rồi. Ai cũng đồng ý rằng còn Higuain thì chỉ có huy chương bạc đeo tròng cổ năm này qua năm khác thôi. Chúng tôi quyết định loại anh ta ra khỏi tất cả kế hoạch luôn!
Sắp tới mà tôi có giành được World Cup hay Copa America thì cũng là nhờ cậu và Real Madrid "châm ngòi" đấy nhé!
Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Hẹn gặp cậu tháng 8 tới nha. Cẩn thận trận tranh Siêu cúp với Man United nhé, họ đáng sợ lắm đó. Hôm trước Mourinho gọi điện mời tôi đến Old Trafford. Tôi từ chối ngay, nhưng không biết ngoài tôi thì mấy ai có thể từ chối nổi ông ấy "
Nguồn: soha.vn