KunMap1466
New member
Chứng kiến Lionel Messi khóc trên sân đã đủ làm tan chảy trái tim fan rồi, giờ anh còn viết những dòng tâm thư xúc động đến mức ai đọc cũng phải red eyes luôn á! Tất cả chỉ sau khi anh phá đổ kỷ lục "thần thánh" của huyền thoại Zarra để leo lên ngôi vương ghi bàn La Liga.
Năm 27 tuổi thôi mà Messi đã chính thức "nghiền nát" kỷ lục mà Telmo Zarra giữ từ năm 1955 (tưởng tượng xem, kỷ lục từ thời ông bà mình đó!). Với cú hat-trick cháy đèn vào lưới Sevilla đêm qua, giờ anh là cầu thủ "ăn bàn" nhiều nhất lịch sử La Liga rồi nèeee!
Huyền thoại Bilbao ngày xưa phải mất 15 mùa giải mới chạm mốc 251 bàn, còn "boss" người Argentina này chỉ cần 10 năm đã có 253 bàn. Kiểu gì cũng phải gọi là siêu thần sầu riêng luôn!
Ngay khi hình ảnh của mình hiện lên khắp các khán đài, Messi đã không hold được nước mắt nữa. Và cảm xúc đó còn được "La Pulga" (biệt danh cute của anh) chia sẻ trên fanpage cá nhân với gần 76 triệu followers đang theo dõi.
"Khi tôi ghi bàn thắng này, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ phá được kỷ lục nào, lại càng không đối với kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra.
Tôi có thể vươn đến cột mốc như ngày hôm nay chính là nhờ vào sự ủng hộ của rất nhiều người và tôi muốn dành tặng thành tựu này cho tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã luôn cổ vũ cho tôi!
Tôi cũng muốn dành tặng những người đã không còn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Tôi sẽ không bao giờ quên họ. Cảm ơn tất cả một lần nữa vì đã luôn đứng cạnh tôi trong cuộc hành trình!"
Chưa hết đâu! Messi còn đăng lại clip bàn thắng đầu tiên anh ghi cho Barca nữa cơ Đó là pha lốp bóng đỉnh của chóp vào lưới Albacete ngày 1/5/2005, sau đường kiến tạo cực tinh tế từ huyền thoại Ronaldinho. Tuổi thơ của bao nhiêu người đây rồi huhu!
Nguồn: soha.vn