SunAngel6512
New member
Chẳng ai bất ngờ cả, Lionel Messi đã "flex" cực mạnh khi bỏ xa Ronaldo và Xavi để rinh về Quả bóng vàng FIFA 2011 về tay rồi nè!
Buổi Gala trao giải lần này xịn xò vô cùng, quy tụ toàn những legend đình đám như Zinedine Zidane, Lothar Matthaus, Marco Van Basten, Gunther Netzer, Butragueno... Cựu tuyển thủ Hà Lan Ruud Gullit và Kay Murray là MC dẫn chương trình, còn Vua bóng đá Pele chính thức mở màn buổi Gala (lúc 1h sáng ngày 10/1 theo giờ VN nha).
Huyền thoại người Brazil Ronaldo là người có vinh dự công bố kết quả Quả bóng vàng FIFA 2011. Và đúng như dự đoán luôn, Lionel Messi là người chiến thắng trong cuộc đua gay cấn với Ronaldo và Xavi. Messi dẫn đầu áp đảo với 47,8% phiếu bầu, Ronaldo nhận Quả bóng bạc với 21,6% phiếu, còn Xavi giành Quả bóng đồng với 9,23% phiếu bầu (theo số liệu của tờ AS).
Năm 2011 của Lionel Messi quả thực là một năm bùng nổ không thể tin nổi, đặc biệt là khi khoác áo Barcelona. Chàng trai Argentina ghi tới 55 bàn thắng, có 25 đường kiến tạo cho đồng đội lập công sau 57 trận đấu, giúp CLB xứ Catalan ẵm trọn 5 danh hiệu khủng gồm La Liga, Champions League, Siêu Cup TBN, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup. Thành tích này mà nói là "chilling" thì quá nhẹ nhàng rồi!
Pep Guardiola được vinh danh là HLV nam xuất sắc nhất năm, bỏ xa Mourinho và Alex Ferguson. Còn danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về Homare Sawa – thủ quân đội tuyển Nhật Bản vô địch thế giới.
Giải Puskas Award 2011 (bàn thắng đẹp nhất năm) gọi tên Neymar (Santos) với siêu phẩm trong trận Santos gặp Flamengo, vượt qua hai bàn thắng của Messi (trận Barca-Arsenal) và Rooney (trận MU-Man City).
Nguồn: soha.vn