Mèo mẹ bầu bị tạt nước sôi và đánh đập đến động kinh khiến dân tình bức xúc tột độ

Bo2k76380

New member
3941bcc03daf4051a078.jpg


Chuẩn bị đẻ rồi mà chỉ vì đói lạc vào chợ "xin cơm" thôi, chú mèo tội nghiệp bị một ai đó tàn nhẫn đến mức đánh đập, tạt nước sôi khiến thương tích nặng nề, đi lại khó khăn và giờ còn bị động kinh luôn

Dù bao nhiêu lần bị lên án rồi nhưng mà các vụ ngược đãi động vật vẫn cứ xảy ra liên tục. Mới đây thôi, netizen Việt ai cũng phẫn nộ cực độ khi theo dõi câu chuyện của **chú mèo** mẹ bầu bị dội nước sôi, đánh đập dã man đến mức động kinh luôn á

Cụ thể, trên trang cá nhân của anh Đoàn Nhật Minh (Phú Nhuận, TP. HCM) đã đăng tải hình ảnh và câu chuyện của một chú mèo thương tâm như sau: "Nó đang mang bầu mấy ngày cuối rồi.

Đói quá nên vào chợ xin ăn thôi mà nỡ lòng nào lấy gậy phang vào bụng nó, rồi còn hắt cả tô nước sôi lên lưng nó nữa… Nó đau đến mức nằm bất động gào khóc cả buổi sáng bên lề đường".

8b576758872572d0bd81.jpg


Khi liên hệ với anh Minh - người đang chăm sóc chú mèo này, anh cho hay: "Sáng 18/4 lúc ngang qua chợ trên đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức) một người bạn của mình phát hiện chú mèo này và tụi mình đưa về quán cafe cứu chữa, chăm sóc".

Sau khi đưa về quán, thấy chú mèo bị thương nặng quá nên anh đã đưa đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe và siêu âm luôn. Kết quả cho thấy chú mèo đang mang thai khoảng 1,5 tháng nhưng hiện tại chưa thể sinh mổ vì có thể nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con Sau khi khám sức khỏe, bác sĩ còn cho biết mèo mẹ đã bị động kinh nữa.

"Vết thương do bị bỏng nước ở lưng, 2 chân thì dễ khắc phục hơn. Tuy nhiên vết thương ở chân khiến mèo mẹ đi lại rất khó khăn. Việc bị động kinh khiến khả năng nhận biết của mèo mẹ rất hạn chế", anh Minh nói thêm.

Sau khi thăm khám, anh Minh đã đưa mèo mẹ về quán cafe chăm sóc tận tình. Dự kiến 2 tuần nữa anh sẽ đưa chú mèo này đi khám lại. "Vì hiện giờ mèo đang bị động kinh nên mình cũng không biết tình trạng nó sẽ như thế nào".

f25b66733edcbea55aa3.jpg


02cc3aa14a194a4b686b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top