Nhờ có đôi mắt "độc lạ" khác người (à nhầm, khác mèo ), chú mèo Belarus đã chiếm trọn trái tim của cực nhiều người, kể cả sen hiện tại của nó nữa nha!
Chú mèo giống Nebelung tên Belarus này mắc hội chứng strabismus (tức là lé mắt ấy), khiến đôi mắt của nó trông "lạc quẻ" cực kỳ đặc biệt. Và chính nhờ visual độc nhất vô nhị này mà Belarus đã "đốn tim" vô số sen yêu mèo khắp thế giới luôn. Instagram của boss mèo này có tới hơn 254.000 followers đó nha – xịn sò chưa!
Câu chuyện bắt đầu khi bức ảnh của Belarus tại Trung tâm kiểm soát và chăm sóc động vật ở San Francisco (SFACC) viral tháng 6/2018. Rachel – sen hiện tại của nó – liền bay ngay đến nhận nuôi. "Lần đầu nhìn thấy nó, tôi chắc chắn luôn đây là con mèo hài hước, đáng yêu nhất từng thấy. Dù chưa bao giờ là fan cuồng mèo, nhưng tôi nghĩ chú này quá tuyệt vời. Sau đó show ảnh cho gia đình xem, họ cũng phản ứng như tôi. Họ bảo nên đến nhận nuôi luôn!" – Rachel kể lại. Cô còn tiết lộ Belarus thích chơi bóng, ngồi chờ đồ ăn và... nhìn 2 hướng cùng lúc (talent đỉnh cao ).
Với Rachel, đôi mắt lé đặc biệt của Belarus chính là thứ khiến cô "đổ" ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định nhận nuôi tức thì.
Rachel lớn lên trong nhà đầy thú cưng – từ thỏ, vẹt đến chuột hamster. Nhưng sau khi đưa chú chó về sống với gia đình, cô quyết định nhận thêm Belarus. Được biết chú mèo này bị bỏ lại ở SFACC vì chủ cũ gặp rắc rối với chủ nhà cho thuê (tội nghiệp quá ).
Ngoài chứng mắt lé, Belarus gần như không có vấn đề gì về thị lực cả, chỉ thỉnh thoảng nhúng nhầm chân vào bát nước uống thôi. "Nó chẳng khác gì mèo bình thường đâu. Luôn tò mó và thích khám phá không gian sống" – Rachel nói. Đồ chơi yêu thích của boss là bóng và nơ, đặc biệt nó có thói quen chôn cà phê và mấy thứ "nặng mùi" khác nữa (quirky vãi ).
Và đây mới là phần impressive nhất nè! Nhờ visual độc đáo, Belarus đã gây quỹ được tới 12.000 đô (khoảng 277 triệu VNĐ) chỉ bằng việc bán áo in hình mình trên mạng. Toàn bộ số tiền này đều được donate cho các quỹ từ thiện luôn nha!
"Năm ngoái chúng tôi ủng hộ được 6.000 đô cho các nơi chăm sóc động vật, trong đó 4.000 đô gửi cho SFACC – nơi từng cưu mang Belarus, 1.000 đô cho nhóm phản ứng cộng đồng động vật Sonoma vì những nỗ lực giải cứu động vật, và 1.000 đô cho thị trấn mèo ở Oakland" – Rachel cho hay. Cô cũng nhấn mạnh toàn bộ lợi nhuận từ việc kinh doanh hình ảnh đều được ủng hộ cho các tổ chức cứu trợ 100% luôn!
Quá xịn xò phải không nào! Một boss mèo vừa nổi tiếng vừa làm từ thiện – đúng chuẩn idol mà mọi người cần học hỏi đây
Nguồn: kenh14.vn