Gặp gỡ gia đình mèo đáng yêu nhất hôm nay!
Ông mèo cau có trong ảnh tên là Meatball (tức là thịt viên đó mấy bạn), chồng của cô mèo cái Mochi. Hai vợ chồng này có với nhau 2 đứa con: Nugget và Pepper. Cả gia đình mèo 4 thành viên đang sống cùng 2 sen Daphine và Koon Wah.
Chuyện là từ khi mèo con Nugget và Pepper ngừng bú mẹ, chúng bắt đầu được cho ăn bánh quy mèo - món ăn khoái khẩu của mèo bố Meatball. Mà phải nói thật là sau khi lấy vợ, có con, ông Meatball đã béo tốt lên trông thấy!
Lý do? Stress cuộc sống gia đình á mấy bạn! Áp lực nuôi vợ con khiến nó chỉ biết ăn với ăn, rồi tăng cân không phanh được luôn.
Vấn đề ở chỗ: mỗi khi sen đổ thức ăn ra từng đĩa riêng cho từng em, Meatball lại nghĩ kiểu "à thì ra tao đang được đền bù, ăn nhiều vào!" Thế là ông mèo bố phì nộn này thường xuyên "tiện mồm" ăn luôn cả phần của bọn con.
Sen Daphnie và Koon Wah lo lắm luôn vì Meatball ngày càng phát phì và khó tính. Nghiêm trọng hơn, mèo con Pepper bắt đầu bắt chước bố, tranh ăn với mẹ và em trai nữa!
Trước tình hình gay gắt đó, sen Koon Wah đã nghĩ ra một giải pháp siêu sáng tạo để lũ mèo được ăn công bằng.
"Koon Wah đã tìm ra cách làm chuồng để tách lũ mèo ra trong lúc ăn", Daphine chia sẻ. "Chúng tôi trang trí những cái chuồng này bằng vải mua trong quán rượu sake ở Nhật..."
Và thế là gia đình mèo được làm hẳn một "nhà hàng" 4 chỗ ngồi, trang trí theo phong cách Nhật Bản xịn sò! Giờ đây chúng có thể ăn uống thoải mái mà không phải lo Meatball sẽ tranh đoạt.
Điểm sáng tạo ở đây là mỗi chuồng chỉ vừa đủ để một con mèo chui lọt thôi nha! Vậy nên giờ mèo bố Meatball có thể giảm béo vì lượng thức ăn đã được khống chế rồi.
Mission accomplished!
Nguồn: gamek.vn