Đi ăn cưới giờ chill phết nha!
Dạo này các cặp đôi trẻ ngày càng "sáng tạo vô biên" với menu tiệc cưới, không còn là liệt kê món ăn nhàm chán nữa đâu. Từ format đơn điệu ngày xưa, giờ các cô dâu chú rể Gen Z đã "thêm mắm muối" vào menu khiến khách mời vừa bất ngờ, dân mạng thì có cái mà share rần rần
Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau chiếc menu tiệc cưới "bá đạo" nhất năm - cồng kềnh bắt đủ thứ trend trên đời luôn. Cũng liệt kê món ăn thôi nhưng ai đọc cũng phải dừng lại ngắm nghía một hồi
Menu này trend từng câu từng chữ luôn nha!
Trước mỗi tên món ăn là phần "đu trend" với đủ câu nói, ca dao tục ngữ hot hit, tổng thể nghe thuận tai vừa mắt lắm á.
Khai vị là: "Gần đèn thì sáng / Gần chả mực hạnh nhân thì có tôm rang muối Hong Kong và salad gà đút lò". Món súp cũng dí dỏm với câu hát AMEE: "Để anh vẫn luôn gọi em là em bé/ Dẫu 40, 60, 80 vẫn luôn là súp hải sản sò điệp"
Đến món chính thì càng bùng nổ: "Ngoài đường anh là cá mập/ Nhưng về nhà anh thành cá hồi áp chảo sốt teriyaki", "Trăm phần trăm, trăm phần trăm/ Chúng tôi là những con bò hầm nấm, bánh mì…", "Nhà sạch thì mát/ Bát sạch nhờ có cơm chiên hải sản truffle"
Tráng miệng thì lại trend cực mạnh: "Nhà em ba đời ăn chè đậu xanh/ Đến đời em thì ăn chè hạt sen nhãn nhục"
Cuối cùng, đồ uống được chốt bằng drama showbiz hot nhất: "Chúng ta của hiện tại không có trà xanh/ Chỉ có bia, nước ngọt và nước suối" (chắc ai cũng hiểu ám chỉ gì rồi đó )
Dân mạng phản ứng sao?
- "Các bà các mẹ đọc 10 phút chưa xong mất"
- "Dù phá cách nhưng người lớn có vui không đó?"
- "Tổ chức đám cưới thế nào cho ngầu?"
- "Đọc xong menu cúi xuống hết luôn mâm rồi quá"
Menu vừa mới, vừa quen, mà vẫn truyền tải được món ăn và khiến thực khách phải "động não" chút ít - chắc chắn tác giả là cặp vợ chồng trẻ rồi nhỉ!
Nguồn: Quốc Khánh
Nguồn: kenh14.vn