Cao2k99559
New member
Thay vì bao biện kiểu "trẻ con mà, có biết gì đâu", người mẹ này đã có cách xử lý cực kỳ tinh tế, EQ cao ngất ngưởng luôn á!
Dịp Tết sum họp đông đủ họ hàng, chuyện lũ trẻ nghịch phá làm hỏng đồ đạc là chuyện "trên trời dưới biển" rồi. Nhưng mà điểm khác biệt giữa bố mẹ có giáo dục với người thiếu tinh tế lại nằm ngay ở cách họ xử lý khi con mình "gây chuyện". Nhiều người hay nói xuề xòa "Trẻ con ấy mà, có biết gì đâu!" để qua mặt, nhưng với người EQ cao thì đây lại là cơ hội vàng để dạy con và thể hiện đẳng cấp gia đình nha!
Tết vừa rồi, chị Mai dẫn cậu con trai tên Bi (5 tuổi) sang chúc Tết nhà họ hàng. Lúc bọn người lớn ngồi tám chuyện thì Bi chơi với bạn và vô tình làm vỡ một mô hình lắp ráp thủ công siêu cầu kỳ - món quà mà cậu bé chủ nhà yêu thích nhất. Không khí lập tức trở nên awkward, cậu bé chủ nhà bật khóc nức nở, còn Bi thì sợ chạy ẩn núp sau lưng mẹ
Nếu EQ thấp, chắc chị Mai đã mắng con cho có "mặt mũi" hoặc cười xòa kiểu "chuyện nhỏ mà". Nhưng không! Chị đã ngồi xuống ngang tầm mắt hai đứa trẻ, một tay nắm tay con, một tay vỗ về cậu bé chủ nhà - cử chỉ này đã thấy ấm rồi
Sau khi để Bi xin lỗi, chị quay sang nói với cậu bé họ hàng: "Cô cùng Bi xin lỗi vì em đã bất cẩn làm hỏng đồ chơi của con. Cô hiểu món quà này quý giá vì công sức con đã bỏ ra chứ không chỉ vì giá trị vật chất.
Con cho phép Bi nhà cô được cùng con thu dọn lại đống đồ bị hỏng này và ngày mai, hai mẹ con cô xin phép mời cả nhà con qua nhà cô, để em Bi được tận tay tặng lại con một món quà bù đắp theo ý thích của con, con thấy có được không nào?".
Câu nói này đỉnh chưa các bạn ơi?! Nó giải quyết trọn vẹn cả mớ cảm xúc trong tình huống nhạy cảm thế này. Thay vì đưa tiền "đền" cho xong xuôi, chị đã thừa nhận giá trị tinh thần - khẳng định mình hiểu món đồ quý vì công sức lắp ráp của đứa trẻ. Điều này thể hiện sự thấu cảm sâu sắc, khiến gia chủ cảm thấy được tôn trọng chứ không phải kiểu "cái gì tiền cũng mua được" nhé!
Hơn nữa, đây còn là bài học giáo dục nhân cách "xịn sò" cho con luôn đó. Việc để con cùng thu dọn và tự tay tặng quà bù giúp bé Bi hiểu rằng lỗi lầm không thể xóa sạch chỉ bằng câu xin lỗi suông, mà phải có hành động thiết thực để bù đắp. Đây mới là giáo dục văn minh, giúp trẻ hình thành trách nhiệm và sự tử tế từ bé
Thay vì để buổi chúc Tết kết thúc trong sự gượng gạo, chị Mai đã khéo léo biến "tai nạn" thành lời mời gặp mặt khác, biến lỗi lầm thành cơ hội để hai đứa trẻ gắn kết hơn và hai gia đình thêm phần thấu hiểu nhau. Tài thật sự!
Người có EQ cao hiểu rằng cách xử lý lỗi lầm của con chính là tấm gương phản chiếu trình độ giáo dục của bố mẹ. Khi bạn dạy con biết cúi đầu xin lỗi chân thành và biết trân trọng giá trị tinh thần của người khác, bạn đang trao cho con một "vốn liếng" đạo đức quý giá hơn bất kỳ bao lì xì nào Một lời nói tinh tế trong khoảnh khắc ấy không chỉ cứu vãn món đồ chơi hay mối quan hệ, mà còn góp phần định hình nên nhân cách cao đẹp cho cả một đời người đấy!
Nguồn: kenh14.vn