NhimNgok8065
New member
Nhiều người hay bao biện "trẻ con mà biết gì đâu" để bỏ qua lỗi lầm của con, nhưng chính vì chưa biết gì mới phải dạy bảo chứ nhỉ?
Trường mầm non không chỉ là nơi "trông trẻ" mà còn là môi trường để các bé học cách cư xử, xây dựng ý thức kỷ luật. Nhưng mà thôi, nhiều em đang tự do tung tăng ở nhà bỗng nhiên bị đưa đến trường - nơi toàn quy tắc, ban đầu chắc chắn sẽ "nổi loạn" thôi, thậm chí có những hành vi khá là... mất kiểm soát luôn á
Con gái út của chị Dương Dương (Trung Quốc) 5 tuổi mới vào lớp mầm non. Sống trong gia đình đông thế hệ, được ông bà cưng chiều nên chuyện học hành của bé luôn khiến mẹ "toang đầu". Không ít lần đang làm việc, chị Dương Dương nhận call của cô giáo báo tin con quậy phá không ngừng nghỉ, không thể nào ngồi yên được.
Hôm đó, chị lại nhận tin nhắn từ cô giáo, nói rằng dỗ thế nào bé cũng không chịu ngủ trưa, cứ la hét đòi xem hoạt hình. Cô giáo bế sang phòng khác để dỗ, ai ngờ bé tức giận quá, nắm sợi dây chuyền vàng trên cổ cô kéo mạnh. Sợi dây đứt luôn, cổ cô giáo còn bị trầy xước nữa chứ
Nhận ra nếu không nghiêm khắc giáo dục ngay từ bây giờ, lỗi lầm của con sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nên Dương Dương liền đưa con về nhà, trước mặt ông bà chỉ rõ sai lầm của bé. Đồng thời khẳng định luôn: dù là trẻ con thì khi phạm lỗi vẫn phải chịu trách nhiệm!
Người mẹ nghiêm giọng: "Cô giáo chăm sóc, dỗ con ngủ mỗi ngày, hành động của con là không thể chấp nhận được. Con cần phải bồi thường. Vì con chưa làm ra tiền nên mẹ sẽ ngay lập tức bán chiếc máy tính bảng của con để lấy tiền mua cho cô giáo một sợi dây chuyền khác. Sau này, con phải tích lũy những hành động và việc làm tốt để nhận thưởng và tiết kiệm rồi mua lại món đồ của mình".
Bé khóc nức nở luôn, nhưng nhìn ông bà lần này không bênh vực như mọi khi nên đành phải đứng yên "chịu trận" thôi Qua hôm sau, bé cùng mẹ đến trường tự mình xin lỗi cô giáo. Sau đó bé cũng trở nên "đằm thắm", ngoan ngoãn và có nề nếp hơn hẳn đấy!
Cách xử lý của người mẹ này được netizen khen ngợi hết lời luôn nha
Thực tế, bố mẹ quá mềm hoặc quá chiều chuộng con không phải lúc nào cũng là cách giáo dục đúng đâu. Những đứa trẻ sống trong môi trường được nuông chiều, bỏ qua cái sai thì đương nhiên sau này sẽ dạy không nổi, bởi vì các bé hoàn toàn không có khái niệm đúng sai rồi
Nhiều người hay nói "trẻ con mà biết gì đâu" để bỏ qua lỗi lầm, nhưng chính vì không biết gì mới cần phải dạy chúng á! Để đợi lớn rồi mới dạy thì có kịp không? Thậm chí, nhiều em còn hăm dọa cha mẹ nếu không được thỏa mãn, có hành vi bạo lực nữa đấy.
Hành vi đập phá đồ hay đánh người khi không vừa ý sẽ được "củng cố" và trở thành thói quen xấu thôi. Dù thương con, cha mẹ nhất định phải cứng rắn, không thể để cảm xúc lấn át. Hãy cho trẻ thấy bạn yêu con nhiều lắm nhưng con vẫn phải làm theo những điều đúng đắn nha
Nên dạy trẻ cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, có hình thức phạt khi trẻ làm sai và cương quyết thực hiện hình phạt đó. Nên bắt đầu giáo dục ngay từ nhỏ và đưa ra những hậu quả khi trẻ hành động xấu, phạt ngay lập tức những sai phạm.
Cần tái lập uy quyền của cha mẹ nhưng không dùng bạo lực với trẻ và từ chối đặt trẻ ngang hàng với người lớn. Ngoài thái độ cứng rắn, cũng nên động viên trẻ làm điều tốt, kiểm tra xem trẻ có làm tốt điều được yêu cầu không, khen thưởng khi trẻ tiến bộ nha
Cha mẹ nên dạy trẻ cách dũng cảm nhận lỗi, cho dù con vô tình hay cố ý gây ra hành động sai. Điều đó không có nghĩa là hạ mình hay kém cỏi mà thể hiện thái độ chân thành và khoan dung với mọi người đấy
Nguồn: kenh14.vn