Mẹ xem camera thấy con gái làm điều này, khóc nức nở rồi lái xe 10 tiếng đồng hồ về nhà ngay lập tức

VitStar3127

New member
1c2ce96825ef9c4418f7.png


Câu chuyện này thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh và khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Vì áp lực cuộc sống, nhiều bố mẹ buộc phải ra ngoài làm ăn và chấp nhận xa con cái. Đây là điều không ai muốn cả, cũng giống như trường hợp của chị Gu ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong một lần vô tình check camera nhà, chị Gu đã òa khóc vì quá thương con gái mình và đưa ra quyết định quan trọng: sẽ về quê sống cùng con, không đi làm xa nữa. Theo chị, việc làm có thể từ từ đổi, tiền bạc có thể từ từ kiếm, nhưng những ngày tháng bên con, chứng kiến con lớn lên thì không còn được bao nhiêu nữa đâu. Chị biết mình phải ưu tiên cái gì trước

**Con gái chị Gu đi quanh sân, không ngừng gọi mẹ.**

Chị Gu cho biết chị vừa quay lại thành phố sau một tuần về nhà ở bên con trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc vừa qua. Chính vì thế, con gái vừa mới được ở bên mẹ cả tuần nên chưa kịp quen với việc mẹ lại đi rồi.

Hình ảnh từ camera cho thấy bé gái đang đi lang thang một mình quanh sân, liên tục gọi mẹ và nhìn khắp mọi hướng với hy vọng tìm được mẹ. Sau đó, bé ngồi xuống ghế với vẻ buồn bã và cố gắng gọi mẹ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy ai

**Không tìm thấy mẹ, cô bé chán nản ngồi xuống ghế.**

Chứng kiến sự buồn rầu và cô đơn của con, chị Gu đã không cầm được nước mắt. Cuối cùng, chị quyết định lái xe suốt 10 tiếng đồng hồ để về với con ngay.

"Con bé gọi tôi rất nhiều lần. Nhìn cảnh này tôi rất đau lòng. Vì vậy, tôi đã lái xe về nhà ngay tối hôm đó", chị Gu kể lại và chia sẻ chị sẽ ở nhà với con trong thời gian tới, không định đi làm xa nữa.

**Nhìn vẻ cô đơn và buồn bã của cô bé, chị Gu đã quyết định trở về nhà.**

Sau khi viral trên mạng xã hội, clip đã nhận về 70 triệu view chỉ riêng trên Weibo với vô vàn bình luận tích cực. Nhiều người đã thấy hình ảnh của chính mình khi xem clip này.

"Con bé nhìn cô đơn và đáng thương quá. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sống với bố mẹ", một người comment.

"Trẻ em không quan tâm đến nghèo giàu đâu. Thế giới của các bé chỉ có bố và mẹ thôi", một người khác viết.

"Tôi cũng là một người mẹ phải đi làm xa và không được ở gần con. Tôi cũng đã khóc khi xem clip này", một netizen khác chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top