NgocBong6066
New member
Bữa trưa mẹ chuẩn bị cho cậu học sinh vùng cao chỉ đơn giản có cơm trắng với vài miếng cá nhỏ đã gỡ xương, nhưng lại khiến bao người phải nghẹn ngào xúc động lắm á
Ở vùng cao, hành trình đến trường của các em nhỏ cực kỳ gian nan luôn. Địa hình hiểm trở, dốc đứng ngộp thở, đường lầy lội mỗi khi trời mưa. Thêm nữa, điều kiện kinh tế của các gia đình cũng vô cùng khó khăn, nên bữa ăn của nhiều em chỉ có cơm trắng với rau rừng hoặc chút muối thôi
Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một bà mẹ ở vùng cao đứng ngoài lớp chờ tan trường để đưa cơm cho con trai được chia sẻ rần rần trên MXH. Thấy cô giáo đi đến, người mẹ ngại ngùng đưa chiếc túi nylon bọc hộp cơm gửi con.
Bữa trưa giản dị chỉ có cơm trắng và vài miếng cá nhỏ xíu. Theo cô giáo chia sẻ thì mấy miếng cá này là do mẹ lội xuống suối trong những ngày nắng gắt để bắt cá, rồi đem về gỡ thịt mang cho con ăn trưa cùng bạn bè đấy
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bữa cơm chỉ có vài miếng cá to hơn ngón tay cái tí xíu, nhưng cậu bé vẫn ăn rất ngon miệng. Bởi vì đó là phần cơm chứa chan tình yêu thương của mẹ dành cho con mà
Nguồn: kenh14.vn