Beo2k81876
New member
Chuyện có thật mà như phim ấy, mọi người ơi! Tưởng tượng cảnh bố mẹ ly dị rồi nhưng vẫn là bestie của nhau suốt 8 năm trời, ai cũng đã có hạnh phúc mới nhưng vẫn thân thiết như chưa từng rời xa. Nghe mà muốn khóc vì quá đỗi văn minh luôn á
Mới đây trên Facebook, một bạn trẻ đã share clip và câu chuyện về bữa tiệc kỷ niệm tình yêu siêu lãng mạn khiến cả MXH phải choáng váng. Không phải vì nó đẹp lung linh thôi đâu, mà là vì ekip chuẩn bị bữa tiệc này... đặc biệt vô cùng!
Địa điểm tổ chức là một quán cafe với không gian ấm cúng, được trang trí bằng hoa, nến và bóng bay tràn ngập cả không gian
Nữ chính nhận được bất ngờ chồng chất bất ngờ, nụ cười hạnh phúc không rời khỏi môi một giây nào luôn. Với sự chuẩn bị kỹ càng và kịch bản chi tiết từ cả một đội ngũ, bữa tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cặp đôi trung niên này thực sự khiến hội gen Z cũng phải ghen tị!
"Bố mẹ tớ li dị từ năm 2010 nhưng vẫn làm bạn bè thân thiết cho tới tận bây giờ, mặc dù cả hai đều đã đi bước nữa. "Đại gia đình" nhà tớ vẫn thường hay tụ tập ăn uống, ai cũng thực sự hạnh phúc với một mái ấm như thế này! Nhiều người vẫn giữ định kiến rằng chia tay là đau khổ, là không thể hạnh phúc nữa. Nhưng có vẻ như điều này không đúng với gia đình tớ!"- Facebook Lê Xuân Lộc chia sẻ.
Plot twist chưa? Ekip tận tâm lo toan mọi thứ để cặp đôi có những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt chính là... con trai và vợ cũ của nam chính! Sốc chưa nàoooo
Thật sự mà nói, kết hôn thì chỉ cần một lý do: yêu nhau. Nhưng ly hôn thì có ngàn lý do khác nhau. Ai cũng đổ lỗi cho đối phương mà không ai chịu nhìn vào lỗi của mình. Và vì thế, sau khi ly hôn mà còn giữ được quan hệ tốt đẹp thì... hiếm lắm anh em ạ!
Sau khi tan vỡ, hai người nếu vẫn giữ liên lạc để bàn chuyện con cái thôi cũng đã là điều cực kỳ khó và đáng quý rồi. Còn chuyện trở thành bạn thân sau khi chia tay? Chắc không nhiều người dám nghĩ tới điều này!
Sau khi nhận được "SOS" từ bố, Xuân Lộc cùng bạn gái chính là người lên kế hoạch từ A đến Z, còn mẹ Lộc lo phần hậu cần với sự support nhiệt tình của "chồng mẹ" nữa nha!
"Đầu tiên bọn tớ chuẩn bị hình trái tim bằng hoa hồng, giấu ở thùng xe của bố tớ. Sau đó bọn tớ trang trí Tiệm cafe của mẹ Thủy (mẹ ruột tớ nè), có sự giúp sức của tớ, bố Kiên, em My, ba Kiên (chồng hiện tại của mẹ Thủy). Trong lúc trang trí, mẹ Thủy chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho bữa tiệc tối hôm đó.
Khi chuẩn bị đồ ăn xong, bọn tớ đi đón mẹ Hương từ nơi mẹ làm việc đến Tiệm cafe của mẹ Thủy. Ở đấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và có 1 hộp bóng bất ngờ cho mẹ rồi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhà đi về. Nhưng bất ngờ không chỉ dừng lại ở đấy. Khi ra đến xe, bố tớ mở thùng xe lên để làm mẹ Hương bất ngờ bằng một hình trái tim đại bự bằng hoa hồng. Mẹ Thủy đùa là: 'Sợ mẹ Hương vui quá ngất ra đấy thì chết'. Hì, công nhận đòn cuối này "chí mạng" thật sự, bố Kiên đã đốn tim mẹ Hương thành công."
Theo lời kể của Lộc thì bố mẹ cậu đã trải qua 18 năm hôn nhân trước khi quyết định chia tay. Và điểm đặc biệt là không hề có người thứ 3 xen vào đâu nha! Đơn giản họ cảm thấy không còn phù hợp để là vợ chồng nữa và chia tay với những lời chúc phúc dành cho nhau. Sau đó hai người trở thành bạn thân, sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi lúc, cùng nhau gánh vác trách nhiệm nuôi dạy các con.
Thấy chưa, chia tay không có nghĩa là xấu, ly hôn không đồng nghĩa với thất bại đâu! Quan trọng là cách chúng ta kết thúc và nhìn nhận vấn đề thế nào. Cặp vợ chồng này chia tay trong bình yên, hành xử văn minh, thế nên mới được mọi người ngưỡng mộ. Và quan trọng nhất, họ chọn đường riêng nhưng vẫn cùng nhau dạy con nên người, khiến các con yêu kính và tự hào về bố mẹ
Câu chuyện này là bằng chứng sống cho việc: ly hôn rồi vẫn có thể hạnh phúc nha! Quan trọng là cách nhìn nhận và hành xử của mỗi người ra sao thôi. Nói vậy không có nghĩa là khuyến khích ly hôn đâu nhen. Nhưng nếu thực sự cần thiết, hãy biết buông bỏ đúng lúc để mỗi người tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, đồng thời vẫn giữ được trách nhiệm và tình cảm chung dành cho con cái. Làm được thế thì quả là quá tuyệt vời luôn!
Nguồn: kenh14.vn