Người ta thường nói "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng với bà Trần Thị Mẫu (65 tuổi) ở đội 11, thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì câu chuyện lại ngược lại hoàn toàn
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bà Mẫu là người phụ nữ rất chịu khó, siêng năng làm lụng. Khi trưởng thành, bà kết duyên cùng ông Nguyễn Văn Buôn. Sau 12 năm mới có cậu con trai đầu lòng Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1980), rồi 8 năm sau đó sinh thêm Nguyễn Văn Bình.
Nhưng số phận thật nghiệt ngá với gia đình nhỏ này Anh Tính bị tâm thần không ổn định, thi thoảng lại lên cơn tam bành đập phá cửa nhà. Còn em Bình thì bị bại liệt cả hai tay, hai chân từ sau trận sốt cao khi mới 2 tháng tuổi. Suốt 27 năm qua, chân tay Bình co quắp, không thể phát triển bình thường được. Vợ chồng bà Mẫu đã "vái tứ phương" chạy chữa cho con nhưng chẳng thể cứu vãn được gì. Mọi sinh hoạt cá nhân của Bình đều phải nhờ cậy hoàn toàn vào bố mẹ.
Ông Buôn và bà Mẫu ngoài làm ruộng còn đi phu hồ, làm thợ nề với tiền công ít ỏi và không ổn định, chỉ đủ rau cháo qua ngày. Năm 2006, sau một tai nạn lao động, ông Buôn đã ra đi mãi mãi, để lại bà Mẫu với hai người con khuyết tật và cuộc sống bần hàn. Mất đi người trụ cột gia đình, bà Mẫu càng thêm vất vả gấp bội.
Trong lúc cùng quẫn, bà từng nghĩ: "Có khi đi trước lại sướng hơn người ở lại. Khi còn trẻ, còn sức khỏe thì chăm con không hề hấn gì. Nay tuổi cao, nay đau mai ốm, lắm khi nghĩ khổ quá thế này thì chết quách đi. Nhưng rồi nghĩ đến con, ai chăm chúng. Tội nghiệp chúng! Thôi thì cố gắng, sống mà lo cho con".
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ (do cha ông để lại), chỉ chừng 20m2, bức tường loang lổ, hễ mưa to là dột tứ bề, không có tài sản nào đáng giá đến vài trăm nghìn đồng Trước tình cảnh khó nhọc của ba mẹ con, người thân, bà con hàng xóm thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ khi thì cho rau, lúc thì cho tiền, gạo. Vài năm nay, gia đình bà nhận được hỗ trợ từ nguồn dành cho người khuyết tật, cũng thêm thắt được bữa rau, bữa cháo.
Nhìn về tương lai, bà Mẫu buồn tủi nói: "Tôi chỉ lo lỡ ra đi thì ai là người chăm sóc cho hai đứa"?
Tình cảnh của mẹ con người phụ nữ 65 tuổi này thật sự đáng thương Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm sẻ chia giúp đỡ cho mẹ con bà có thêm bữa ăn, thêm áo ấm và viên thuốc mỗi khi trái nắng trở trời.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1902.798.7602.011
Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bà Mẫu là người phụ nữ rất chịu khó, siêng năng làm lụng. Khi trưởng thành, bà kết duyên cùng ông Nguyễn Văn Buôn. Sau 12 năm mới có cậu con trai đầu lòng Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1980), rồi 8 năm sau đó sinh thêm Nguyễn Văn Bình.
Nhưng số phận thật nghiệt ngá với gia đình nhỏ này Anh Tính bị tâm thần không ổn định, thi thoảng lại lên cơn tam bành đập phá cửa nhà. Còn em Bình thì bị bại liệt cả hai tay, hai chân từ sau trận sốt cao khi mới 2 tháng tuổi. Suốt 27 năm qua, chân tay Bình co quắp, không thể phát triển bình thường được. Vợ chồng bà Mẫu đã "vái tứ phương" chạy chữa cho con nhưng chẳng thể cứu vãn được gì. Mọi sinh hoạt cá nhân của Bình đều phải nhờ cậy hoàn toàn vào bố mẹ.
Ông Buôn và bà Mẫu ngoài làm ruộng còn đi phu hồ, làm thợ nề với tiền công ít ỏi và không ổn định, chỉ đủ rau cháo qua ngày. Năm 2006, sau một tai nạn lao động, ông Buôn đã ra đi mãi mãi, để lại bà Mẫu với hai người con khuyết tật và cuộc sống bần hàn. Mất đi người trụ cột gia đình, bà Mẫu càng thêm vất vả gấp bội.
Trong lúc cùng quẫn, bà từng nghĩ: "Có khi đi trước lại sướng hơn người ở lại. Khi còn trẻ, còn sức khỏe thì chăm con không hề hấn gì. Nay tuổi cao, nay đau mai ốm, lắm khi nghĩ khổ quá thế này thì chết quách đi. Nhưng rồi nghĩ đến con, ai chăm chúng. Tội nghiệp chúng! Thôi thì cố gắng, sống mà lo cho con".
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ (do cha ông để lại), chỉ chừng 20m2, bức tường loang lổ, hễ mưa to là dột tứ bề, không có tài sản nào đáng giá đến vài trăm nghìn đồng Trước tình cảnh khó nhọc của ba mẹ con, người thân, bà con hàng xóm thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ khi thì cho rau, lúc thì cho tiền, gạo. Vài năm nay, gia đình bà nhận được hỗ trợ từ nguồn dành cho người khuyết tật, cũng thêm thắt được bữa rau, bữa cháo.
Nhìn về tương lai, bà Mẫu buồn tủi nói: "Tôi chỉ lo lỡ ra đi thì ai là người chăm sóc cho hai đứa"?
Tình cảnh của mẹ con người phụ nữ 65 tuổi này thật sự đáng thương Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm sẻ chia giúp đỡ cho mẹ con bà có thêm bữa ăn, thêm áo ấm và viên thuốc mỗi khi trái nắng trở trời.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1902.798.7602.011
Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn