Dưới ống kính của con gái, mẹ U50 với nhan sắc hồi xuân hiện lên với thần thái trong trẻo khiến netizen phải "ủa, mẹ hay chị đây?"
Mẹ và con gái luôn có chemistry đặc biệt và cũng vì mối liên kết này nên họ thường hiểu nhau sâu sắc và nhìn thấy nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn ở người kia. Và nếu người mẹ nào có may mắn có cô con gái làm nhiếp ảnh thì chắc chắn người mẫu chân ái nhất không ai khác chính là mẹ rồi!
Trần Nguyên Minh Hạnh học chụp ảnh để flex passion của mình và đã có dịp flex luôn tay nghề qua bộ ảnh chụp mẹ. Tưởng rằng chỉ mình cô nhìn thấy visual của mẹ và bộ ảnh cũng chỉ làm cho vui thôi, nhưng không ngờ khi đăng tải thì lại viral luôn và nhận về cả tá lời khen từ cộng đồng mạng.
Bà mẹ U50 trong những bức ảnh của Hạnh gần như không có nét cứng tuổi của phụ nữ trung niên mà thay vào đó là đôi mắt mơ màng, đôi môi như vẫn nở nụ cười của những năm tháng thanh xuân ngày nào. Vibe tươi trẻ quá xá!
Minh Hạnh hiện đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Cô nàng học chụp ảnh phim từ những năm cấp 3 và thường xuyên cầm máy đi săn cảnh đẹp. Cô nàng cho hay gia đình khá bận nên các thành viên thường ít có quality time cho nhau lắm.
Cho đến một ngày mẹ cô lên tiếng: "Sao không chụp cho mẹ mà chụp cho người khác nhiều thế" thì Minh Hạnh mới chợt nhận ra và ngay lập tức rủ mẹ làm mẫu ảnh cho mình. Thương mẹ quá trời!
Nguồn: soha.vn