Mẹ từ chối chuyển 65 triệu tiền học phí cho con, âm thầm báo cảnh sát vì thấy thầy giáo "sai sai": Chặn đứng vụ lừa đảo 5 tỷ cực căng

c60a4463984de67cbbcd.jpg


Phát hiện dấu hiệu khả nghi từ giáo viên chủ nhiệm, 2 mẹ con đã lập tức liên hệ cảnh sát báo cáo sự việc.

Dạo này tình hình lừa đảo qua mạng đang "lên ngôi" quá trời, với đủ kiểu chiêu trò tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng Đặc biệt là những kẻ xấu giả danh giáo viên chủ nhiệm và học sinh để lợi dụng lòng tin của các phụ huynh, rồi chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn.

Mới đây ở Trung Quốc, chuyện "drama" này đã xảy ra với mẹ con chị Trương. Cụ thể, sáng 15/4, chị Trương nhận được lời mời kết bạn từ con gái Tiểu Huệ trên QQ (app nhắn tin hot của Trung Quốc). Sau khi add bạn xong, Tiểu Huệ báo với mẹ rằng đã đăng ký một khóa học thêm và muốn mẹ kết bạn với thầy Tống trên QQ để thanh toán học phí 26.000 NDT (tầm 85 triệu đồng)

Nghe vậy, chị Trương không nghi ngờ gì nên thêm thầy Tống vào QQ và chủ động inbox. Thầy Tống cho biết thời hạn đăng ký sắp đóng rồi nên phụ huynh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho nhanh. Hơn nữa, khóa học của Tiểu Huệ cần dùng máy tính và thiết bị học tập khác, phòng trường hợp hư hỏng nên các phụ huynh phải đặt cọc thêm 20.000 NDT (khoảng 65 triệu đồng), hết khóa sẽ được hoàn lại.

9470f8588bd3b687bf19.jpg


Vì điều kiện khá giả và thương con hết mực, thấy Tiểu Huệ hứng thú với việc học, chị Trương vui lắm luôn Vì vậy, chị đã chuyển ngay 46.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng) vào số tài khoản mà thầy Tống cung cấp.

Khoảng 3 tiếng sau, chị Trương lại nhận thêm một tin nhắn nữa từ "con gái". Lần này, Tiểu Huệ nói muốn đăng ký thêm khóa học vẽ tranh cùng bạn, cần mẹ chuyển gấp 20.000 NDT (khoảng 65 triệu đồng) cho thầy Tống. Đến đây thì chị Trương bắt đầu thấy "sus" rồi Theo đó, các khóa ngoài giờ ở trường con chị chỉ diễn ra từ tháng 6, thời hạn đóng tiền ít nhất cũng kéo dài khoảng 1 tuần. Hơn nữa, mỗi khi có thay đổi lịch học, giáo viên đều thông báo trong nhóm lớp hoặc tại họp phụ huynh chứ chưa bao giờ "gấp gáp" thế này cả.

Chị Trương không rep tin nhắn của Tiểu Huệ mà định gọi điện cho thầy Tống để kiểm tra. Đúng lúc này, con gái thật đi học về. Cô bé khẳng định không hề nhắn tin bảo mẹ đóng tiền học gì cả, ngoài ra cũng chẳng dùng QQ luôn. Nhận ra mình có thể đã bị lừa, chị Trương lập tức báo cảnh sát địa phương

Sau khi nhận cảnh báo, Trung tâm Chống lừa đảo của văn phòng thành phố Tân Châu (Trung Quốc) đã nhanh chóng điều tra và thành công bắt giữ 10 đối tượng giả danh giáo viên và học sinh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin cảnh sát thành phố Tân Châu (Trung Quốc) cung cấp, bọn này lợi dụng lòng tin và tâm lý coi trọng việc học của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng sẽ giả danh giáo viên chủ nhiệm, gia sư hoặc con cái để yêu cầu các bố mẹ chuyển học phí vào tài khoản ngân hàng.

9d69f08eefb4383130a8.jpg


Được biết, không chỉ chị Trương mà còn rất nhiều phụ huynh khác ở thành phố Tân Châu (Trung Quốc) cũng mắc "bẫy" tinh vi của những kẻ này. Nếu chị Trương không kịp thời báo cảnh sát thì số tiền mà 10 đối tượng này chiếm đoạt được có thể lên đến 5 tỷ đồng luôn đó

Sau sự việc, cảnh sát thành phố Tân Châu (Trung Quốc) liên tục cảnh báo người dân về các thủ đoạn giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu nhận được những cuộc gọi hay tin nhắn tương tự, mọi người nên liên hệ ngay với các bên liên quan để xác minh thông tin trước khi chuyển tiền, tránh vô tình "tiếp tay" cho bọn xấu nhé!

Theo Toutiao

88956bf998cb969efd05.png


182c22f26b50cb0bcc19.jpg


2678cb6f2bce640123e0.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top