FanCute2k7
New member
"Một túi hành lý cao hơn người, một chiếc ba lô căng phồng chật cứng ở tay trái và một em bé sơ sinh ở tay phải" - hình ảnh này từng làm hàng triệu người bật khóc
Ngày 30/1/2010, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, một bức ảnh đã chạm đến trái tim hàng triệu người Trung Quốc. Bức ảnh "Con ơi, mẹ đưa con về" được Cục nhiếp ảnh Tân Hoa Xã chọn là khoảnh khắc "Xuân vận" (hành trình về quê ăn Tết) ấn tượng nhất năm ấy.
Nhưng phải đến tận năm 2021, 11 năm sau, người ta mới tìm ra được nhân vật chính trong bức ảnh này. Và câu chuyện đằng sau... thật sự không dễ dàng tí nào
"Hôm đó tôi đang đeo cái túi, ôm con gái vào lòng, chuẩn bị về quê khám bệnh". Khi được phỏng vấn vào 2021, cô còn hơi ngượng, không ngờ mình đã nổi tiếng từ 11 năm trước luôn.
Cô gái mạnh mẽ từ miền núi nghèo
Người mẹ trẻ này tên Ba Mộc Ngọc Bố Mộc, đến từ một ngôi làng nghèo ở Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Năm 2010, khi mới 21 tuổi, cô đã ôm con lên đường đến Nam Xương (Giang Tây) để kiếm sống.
Lúc đó, gia đình cô vẫn sống trong ngôi nhà đất, mưa thì dột, gió thì lùa. Mong ước lớn nhất của cô chỉ là có một ngôi nhà "mưa lớn không dột, gió lạnh không lùa" thôi
Nhưng đời không như mơ. Năm đó một trận mưa lớn làm ngập mùa màng, đồng thời con gái thứ hai chào đời. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng túng quẫn hơn.
Để con có đủ dinh dưỡng, Ba Mộc Ngọc Bố Mộc quyết định ra ngoài làm việc, còn chồng ở nhà lo đồng áng. Với 500 NDT/tháng (khoảng 1,7 triệu đồng), cô làm công nhân nhà máy gạch ở Nam Xương. Không có bằng cấp, không biết tiếng phổ thông, nhưng cô vẫn cố gắng hết mình, thường xuyên bế con đến công trường để con chơi một bên, còn mình thì chuyển gạch.
Nỗi đau mất con và nghị lực phi thường
Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo của con gái út khiến Ba Mộc Ngọc Bố Mộc phải dừng công việc. Nghe nói chữa bệnh ở thành phố tốn kém lắm, cô quyết định đưa con về quê.
Hôm đó là ngày 16/12 Âm lịch, nhà ga Nam Xương chật kín người. Hình ảnh cô đeo túi hành lý cao hơn người, bế con đang ốm yếu, xách thêm ba lô đã được phóng viên Chu Khoa ghi lại. Và thế là bức ảnh trở thành biểu tượng của "Xuân vận" năm ấy.
Số phận trêu ngươi quá, sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm về quê, con gái út đã qua đời vì chậm trễ chữa bệnh Nỗi đau này khiến người mẹ trẻ gần như gục ngã, cô khóc suốt ngày ở nhà.
Nhưng nhờ sự chăm sóc của chồng và con gái lớn, cô dần bước ra khỏi bóng tối. Năm 2011, cô sinh thêm một bé gái nữa. Tưởng hy vọng đã tới, nhưng đời lại trớ trêu - bé gái này qua đời chưa đầy 10 ngày sau sinh
Lần này, như thể "chai lì" với đau thương, Ba Mộc Ngọc Bố Mộc lấy lại tinh thần rất nhanh.
"Tôi phải thật mạnh mẽ, không để con phải sống như tôi trong tương lai" - cô tự nhủ.
Bước ngoặt đổi đời
Nhớ lại những gì trải nghiệm ở thành phố, cô nhận ra thế giới bên ngoài thịnh vượng, tiên tiến biết bao. Cô muốn con mình sống như vậy, chứ không muốn con phải canh giữ mảnh đất nghèo từ đời này sang đời khác.
"Bây giờ nghĩ lại, làng lúc đó nghèo lắm, không có ô tô. Người mang thai chỉ sinh tại nhà, trẻ sơ sinh rất dễ tử vong" - cô ngậm ngùi.
Cô định lại đi làm thành phố cùng chồng, nhưng chính sách xóa đói giảm nghèo của chính quyền đã khiến họ quyết định ở lại. Nhờ cán bộ giúp đỡ, gia đình chuyển sang trồng cây thuốc.
Năm đầu, vì thiếu kinh nghiệm nên chỉ kiếm được 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Nhưng từ năm thứ năm trở đi, gia đình duy trì thu nhập 50.000-60.000 NDT/năm (khoảng 170-200 triệu đồng), cuộc sống dần khá giả hơn
Ba Mộc Ngọc Bố Mộc sinh thêm con gái út. Khoảnh khắc em bé chào đời, cô thực sự thoát khỏi bóng tối quá khứ. Giờ đây, cô có hai con gái và một con trai, gia đình 5 người tận hưởng hạnh phúc nơi miền quê bình dị
Hạnh phúc đến từ chính đôi tay mình
Năm 2018, nhờ tiền tiết kiệm nhiều năm và trợ cấp của nhà nước, Ba Mộc Ngọc Bố Mộc cùng gia đình chuyển đến nhà mới khang trang hơn. Điều ước ấp ủ bao năm cuối cùng đã thành hiện thực! Cảm giác thành tựu này khiến cô vô cùng tự hào
Khi các con lớn dần, cần nhiều tiền hơn, hai vợ chồng lại quyết định ra ngoài làm thêm.
"Được chính quyền và nhiều người giúp đỡ là phúc phần đáng quý, nhưng không nên cứ sống phụ thuộc vào người khác" - cô nói.
Tại ngư trường huyện Hạ Phố, tỉnh Phúc Kiến, hai vợ chồng nuôi hải sâm, làm việc từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mỗi tháng kiếm được hơn 10.000 NDT (hơn 33 triệu đồng). Dù vất vả hơn làm nông ở quê, nhưng Ba Mộc Ngọc Bố Mộc không hề thấy mệt mà còn vui lắm nha!
Họ ra ngoài làm việc mùa nông nhàn, rồi về quê canh tác thời gian còn lại.
"Khó khăn không là gì khi được ở bên gia đình. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày là gọi điện về nhà cho các con vào buổi tối. Nhìn thấy nụ cười của các con khiến tôi bớt mệt mỏi hơn" - cô tâm sự
Nguồn: soha.vn