Chỉ vì cơn nóng giận chốc lát mà một sinh mạng nhỏ bé đã ra đi mãi mãi, để lại bao nỗi đau không gì xoa dịu được
Hôm nay (12/6), theo báo Công an Nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giam N.T.M.N (sinh năm 2005, sống ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) với cáo buộc "Cố ý gây thương tích".
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/3, lúc đang nấu ăn, do bực mình vì con gái 4 tuổi (cháu N.G.B) cứ chạy lung tung quanh bếp không chịu nghe lời, chị N. đã tát mạnh vào mặt con khiến cháu bé ngã đập đầu xuống nền gạch. Điều đau lòng là mãi đến ngày 29/3 – tức là 4 ngày sau – người mẹ mới phát hiện con có dấu hiệu bất thường và đưa đi bệnh viện. Khi các bác sĩ thăm khám, họ nghi ngờ đây là dấu hiệu bạo hành trẻ em nên đã báo cơ quan chức năng.
Dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng do chấn thương quá nặng, cháu B. đã không qua khỏi và tử vong vào ngày 31/3. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can N. theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc này thực sự khiến ai nghe cũng đau lòng không chỉ vì một mạng sống nhỏ bé đã ra đi, mà còn bởi người gây ra chấn thương lại chính là mẹ ruột của cháu Chỉ vì mất bình tĩnh trong giây lát, một sinh mạng đã mất đi mãi mãi, để lại nỗi hối hận không thể nào gột rửa.
Nguồn: soha.vn
Hôm nay (12/6), theo báo Công an Nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giam N.T.M.N (sinh năm 2005, sống ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) với cáo buộc "Cố ý gây thương tích".
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/3, lúc đang nấu ăn, do bực mình vì con gái 4 tuổi (cháu N.G.B) cứ chạy lung tung quanh bếp không chịu nghe lời, chị N. đã tát mạnh vào mặt con khiến cháu bé ngã đập đầu xuống nền gạch. Điều đau lòng là mãi đến ngày 29/3 – tức là 4 ngày sau – người mẹ mới phát hiện con có dấu hiệu bất thường và đưa đi bệnh viện. Khi các bác sĩ thăm khám, họ nghi ngờ đây là dấu hiệu bạo hành trẻ em nên đã báo cơ quan chức năng.
Dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng do chấn thương quá nặng, cháu B. đã không qua khỏi và tử vong vào ngày 31/3. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can N. theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc này thực sự khiến ai nghe cũng đau lòng không chỉ vì một mạng sống nhỏ bé đã ra đi, mà còn bởi người gây ra chấn thương lại chính là mẹ ruột của cháu Chỉ vì mất bình tĩnh trong giây lát, một sinh mạng đã mất đi mãi mãi, để lại nỗi hối hận không thể nào gột rửa.
Nguồn: soha.vn