SuaDethuong8272
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thót tim luôn các bạn ơi! Chị Stacy Edwards vừa bước xuống taxi, còn chưa kịp bế em bé 4 tháng tuổi ra thì anh tài xế đã... phóng xe đi mất rồi!
Vụ việc "drama" này xảy ra ở London (Anh) hồi cuối tháng 4, vào khoảng 9 giờ tối. Lúc xuống xe, chị đóng cửa bên mình lại rồi đi vòng sang bên kia định mở cửa bế con, ai dè chiếc taxi lại phóng vèo một cái. Chị Stacy la hét, chạy theo xe như phim hành động luôn nhưng mà... không kịp rồi
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, chị kể: "Mình sợ run cả người, tưởng anh tài xế đùa chơi thôi chứ xe cứ chạy mãi. Thậm chí xe lao vào cả mô đất mà anh ấy vẫn không chịu dừng lại luôn". Đọc mà thương quá đi
Theo tờ The Sun đưa tin, chị mẹ trẻ vội vàng gọi điện cho hãng taxi ngay. May mắn là sau 5 phút, chị đã được gặp lại con gái Sienna của mình rồi. Anh tài xế có xin lỗi, còn chị Stacy thì không kiện gì cả vì nghĩ anh ấy cũng không cố ý bắt cóc con mình đâu. Còn hãng taxi thì cũng không phạt gì tài xế vì cho rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn thôi.
Nguồn: soha.vn