KiNana2499
New member
Ôi trời, vụ việc này nghe mà xót xa quá mọi người ơi Một bà mẹ trẻ bất ngờ bế con bé gần 2 tháng tuổi vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi làm điều không ai ngờ tới - cầm chân, nhúng đầu bé vào xô nước khiến con qua đời luôn.
Ngày 10/11, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tạm giữ chị Bùi Thị Thu Thảo (24 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về tội "Giết người".
Sự việc diễn ra như thế nào?
Khoảng 13h30' ngày 8/11, Thảo đang ở nhà cùng con gái là bé Nguyễn Thị Kim N (2 tháng tuổi) tại phòng trọ số 7, nhà trọ Trần Thị Nhàn số 69, đường D8, khu phố 1, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.
Không hiểu sao, Thảo bế bé N vào nhà tắm rồi khóa cửa lại. Sau đó, chị ta cầm chân, nhúng đầu con mình vào xô nước trong nhà tắm
Bé N khóc thét lên nhưng Thảo vẫn tiếp tục nhúng cả người bé vào xô nước. Chỉ vài phút sau, bé N ngừng khóc và tử vong do bị ngạt nước.
Nghe tiếng bé khóc thét, mọi người xung quanh rush vào kiểm tra và phát hiện sự việc rồi báo ngay cho công an địa phương.
Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần
Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghi phạm Thảo.
Plot twist là nghi phạm Thảo có tiền sử về bệnh thần kinh từ trước Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an nhận định rất có thể Thảo bị lên cơn nên đã xuống tay với chính con gái ruột của mình.
Nguồn: soha.vn