Chuyện nghe sao mà đau lòng quá trời quá đất Một bà mẹ trẻ ở huyện Con Cuông (Nghệ An) đã bị những kẻ xấu dụ dỗ, rồi bán luôn đứa con mới 20 ngày tuổi để lấy 40 triệu đồng. May mắn là đứa trẻ đang trên đường bị "đưa đi" thì công an phát hiện kịp thời.
Ngày 22/11, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Cụt Thị Tha (32 tuổi), Ven Thị Xy (33 tuổi) và Moong Văn Thoai (38 tuổi) - đều ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán người.
Rạng sáng 18/11, Công an huyện Con Cuông nhận tin báo có một phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn bế bé gái sơ sinh lên xe khách tuyến Kỳ Sơn - Hà Nội với nhiều biểu hiện khả nghi. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT 5/1 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An yêu cầu dừng xe tại huyện Diễn Châu để kiểm tra hành chính ngay lập tức.
Lúc đầu tại cơ quan công an, Tha cứ quanh co nói bé gái là con đẻ của mình. Nhưng sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Tha cuối cùng đã phải thú nhận đứa bé là con của chị Ven Thị L. (24 tuổi). Do hoàn cảnh khó khăn quá nên chị L. đã bán con cho Tha. Sau đó, Tha cùng 2 đối tượng trên định mang bé đi bán cho một phụ nữ ở huyện Diễn Châu với giá 40 triệu đồng để họ đưa ra Hà Nội
Nguồn: kenh14.vn