Những chi tiết tinh tế từ sản phẩm đến cách phục vụ đã khiến một chị người Mỹ hoàn toàn "đổ gục" trước các siêu thị Nhật nha!
Kể từ khi Nickelle Tilley cùng gia đình bay từ Mỹ sang Nhật Bản vào tháng 5/2022, chị đã tìm được cho mình những niềm vui mới, những cuộc phiêu lưu mới, và trong đó có cả việc... mua sắm ở cửa hàng tạp hóa luôn!
Hồi còn ở Mỹ, mẹ trẻ này toàn đi siêu thị mua thực phẩm và đồ dùng cần thiết mỗi tuần một lần thôi. Nhưng đến Nhật Bản, chị mới vỡ lẽ ra là mua hàng hóa và dự trữ suốt cả tuần không phải là cách đi chợ "chuẩn" ở đây nha mọi người! Thay vào đó, người ta hay đến các siêu thị tận 3-4 lần mỗi tuần luôn ấy
Mặc dù vẫn có một số điểm tương đồng giữa việc mua sắm ở hai quốc gia, nhưng Tilley đã phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt và độc đáo nè:
Xe đẩy của Nhật có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với xe đẩy ở Mỹ nha - compact nhưng vẫn xịn sò!
Xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh giúp các bố mẹ dễ dàng mua sắm hơn khi đi cùng con - suy nghĩ chu đáo quá đi mất
Các quầy hàng được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ kiểu "xem mà mê luôn" ấy
Nông sản thường được trồng tại địa phương - fresh nguyên chất không pha ke!
Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm theo mùa - đúng nghĩa "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nha
Kamaboko là món ăn được làm từ cá, trứng, các loại gia vị và được tạo hình đáng yêu hết nấc luôn
Các loại thịt đã chế biến được bảo quản ở nhiệt độ phòng và thay thế liên tục trong ngày - tươi hoài không lo ôi thiu!
Nguồn: kenh14.vn