SocLili2104
New member
Sau khi được người thân tìm thấy ở Quảng Ngãi trong tình trạng hoảng loạn, hiện giờ chị Huyền đã nhớ ra hết người thân, bạn bè nhưng lại không nhận ra chồng và con trai 2 tuổi của mình luôn
Vụ việc chị Đỗ Thương Huyền (sinh năm 1993, sống ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mất tích bí ẩn đã khiến gia đình lo lắng vô cùng.
Sau gần 3 ngày mất tích, người thân chị Đỗ Thương Huyền đã nhận được tin từ người dân báo phát hiện chị đang ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cách xa Điện Biên cả nghìn km luôn nha ).
Khi người thân đến gặp, chị Huyền tỏ ra khá hoảng loạn, không nhận ra ai hết. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, chị chỉ nhớ được quá khứ 5 năm về trước thôi, còn lại toàn trống trơn
Trao đổi với báo chí vào sáng 25/7, ông Đỗ Quang Chiến (bố của chị Huyền) cho biết đến giờ sau gần 1 tuần được tìm thấy, chị Huyền vẫn chưa thể nhận ra chồng con của mình.
Ông Chiến kể lại, trước đây Huyền từng gặp tai nạn nên đầu óc ít nhiều bị ảnh hưởng. Trước đó, Huyền cũng đã từng bỏ nhà đi 2 lần nhưng cách nhà không xa lắm.
Đến hiện tại, chị Huyền đã nhận ra tất cả người thân trừ chồng và con trai 2 tuổi của mình (sad quá đi ).
Vào sáng 25/7, gia đình cũng đã đưa Huyền đến Bệnh viện tâm thần trung ương ở Hà Nội để khám.
"Các bác sĩ cho biết sức khỏe không vấn đề gì. Gia đình nghi con bị trầm cảm sau sinh. Huyền chỉ nhớ quá khứ 5 năm về trước, cứ nghĩ mình vẫn đang học", ông Chiến chia sẻ.
Khi được gia đình hỏi tại sao lại bỏ nhà đi, Huyền trả lời "Không hiểu tại sao con lại đi vào tận Quảng Ngãi"
Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ xem bằng cách nào mà chị Huyền không có tiền vẫn có thể đi vào đến tận Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra xem chị Huyền có bị kẻ xấu lừa hay không nữa.
Timeline sự việc:
Khoảng 18h ngày 16/7, Huyền ra khỏi nhà, nói đi có chút việc. Khi đi, chị mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng - đen biển kiểm soát 27Y1-001.88.
Tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho Huyền nhưng số điện thoại không liên lạc được. Sáng 17/7, gia đình đã trình báo sự việc đến công an khi thấy con gái đi mãi không về
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Him Lam đã vào cuộc tìm kiếm. Đồng thời chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý.
Qua định vị số điện thoại di động của Huyền, lần cuối chị liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300-500m.
Sáng 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị Huyền tại bến xe Mỹ Đình (ở Hà Nội nha).
Nguồn: kenh14.vn