Mẹ trẻ mắc cả 3 loại ung thư da vì lầm tưởng khối u là mụn suốt 6 năm

KoalaNgot2k5

New member
72cb7ecb9c1a9514dde3.jpg


Chị Jeska Forsyth (34 tuổi) lần đầu phát hiện một vết lạ trên trán cứ đóng vảy rồi bong ra từ năm 2008. Nhưng mà plot twist là chị cứ nghĩ đó chỉ là mụn thôi, ai ngờ sau này lại hoá ra là điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều

Trải qua 3 lần "đối mặt" với ung thư da

Phải tới 6 năm sau khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, Forsyth mới chịu gặp bác sĩ da liễu - thanks to mẹ chị đã nài nỉ và trả tiền cho buổi khám luôn

Sau đó, chị Forsyth - sống ở Austin, Texas - được thông báo đang bị ung thư da và cần phẫu thuật để cắt bỏ khối u ngay. Chị còn phải bôi kem hóa trị tại chỗ lên mặt hàng ngày, khiến da đỏ ửng và viêm nữa.

Dù đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, chị vẫn bị chẩn đoán mắc ung thư da hai lần nữa vào tháng 2/2015 và tháng 12/2017 sau khi phát hiện những đốm lạ trên da

Điều đáng sợ là chị đã có cả ba loại ung thư da chính luôn - ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và khối u ác tính. Một người có thể bị nhiều loại ung thư da khác nhau, và chị tin rằng việc bị cháy nắng hồi nhỏ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghiêm trọng này.

cfb30b49deff9aac40d4.jpg


4cdd66db5cc6b4d5201f.jpg


Chị Forsyth, mẹ một con, đã trải qua ba cuộc phẫu thuật để loại bỏ các đốm ung thư. Chị cũng phải bôi kem hóa trị tại chỗ lên mặt như một phần điều trị, khiến da bị đỏ và viêm luôn á

Cháy nắng = tăng nguy cơ ung thư da gấp 3 lần ☀️

Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Ung thư nước Anh, việc bị cháy nắng chỉ hai năm một lần cũng có thể làm tăng gấp ba nguy cơ ung thư hắc tố - loại ung thư da phổ biến nhất đó nha!

Nói về lần đầu tiên nhìn thấy vết đốm trên trán, chị Forsyth chia sẻ: "Khi tôi 24 tuổi, tôi nhận thấy một dấu vết trên trán và theo dõi nó trong hai năm tiếp theo."

"Kích thước đốm không lớn hơn móng tay út, nhưng tôi thấy nó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Nó xuất hiện như mụn trứng cá, sau đó trở nên cứng và đóng vảy rồi cuối cùng bong ra, rồi lại xuất hiện vài ngày hoặc vài tuần sau. Nó không bao giờ lành và biến mất hẳn."

"Thật sự là tôi đã chờ đợi quá lâu để được kiểm tra dấu hiệu đáng ngờ đầu tiên đó và cứ gạt bỏ nỗi sợ hãi rằng đó sẽ là ung thư"

Chị Forsyth, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, cũng rất e ngại khi đặt lịch hẹn với bác sĩ do không có bảo hiểm y tế.

Chị nói: "Cuối cùng, mẹ tôi bảo rằng tôi phải đến bác sĩ da liễu, và không những bà đề nghị trả tiền cho cuộc hẹn mà còn đi cùng tôi nữa."

Vào tháng 10/2014, chị được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào đáy - một trong hai loại ung thư da không phải khối u ác tính phổ biến nhất.

Khoảng 147.000 trường hợp ung thư da không phải khối u ác tính được chẩn đoán ở Anh mỗi năm và khoảng 5,4 triệu ở Mỹ nha mọi người!

Chị Forsyth đã phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ và khâu vết thương.

9bc56f25713f001d5e57.png


Chị cho biết: "Lần đầu được chẩn đoán, tôi là mẹ của một bé gái bốn tuổi. Tôi muốn được thấy con bé lớn lên, đấy chính là động lực để tôi vượt qua."

"Chờ đợi cuộc hẹn đầu tiên để loại bỏ nó là điều cực kỳ đáng sợ và tôi vẫn nhớ khi bước vào phòng mổ và thấy nó siêu thực luôn."

"Việc loại bỏ ung thư biểu mô tế bào đáy đã thành công; tôi nhớ cảm giác kỳ lạ khi bị cắt trên trán và âm thanh kỳ lạ phát ra khi bác sĩ cắt nó."

Chị đã phải áp dụng phương pháp điều trị hóa trị tại chỗ cho khuôn mặt hai lần một ngày trong một tháng. Da trở nên đỏ, đau đến phát khóc luôn á

Vị trí ung thư sớm biến mất và các bác sĩ nói chị cần phải đến bệnh viện kiểm tra sáu tháng một lần.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau lần chẩn đoán đầu tiên, vào tháng 2/2015, chị lại nhận thấy một điểm khác trên trán không biến mất và đi khám tiếp.

Chị được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào vảy - một loại ung thư da không phải khối u ác tính khác.

Chị nói: "Khi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy lần tiếp theo, điều đó thật đáng sợ vì chỉ mới một năm kể từ lần đầu và tôi nghĩ rằng đó là lúc tôi nhận ra rằng mình sẽ phải kiểm tra và điều trị ung thư da suốt đời."

Các loại ung thư da mà chị Forsyth đã mắc phải

Chị Jeska Forsyth được chẩn đoán mắc cả ba loại ung thư da chính: ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC), ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) và khối u ác tính.

Vào tháng 10/2014, chị được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào đáy. Các khối u bắt đầu như những vết sưng nhỏ như ngọc trai sáng bóng trông giống như một đốm. Chúng thường ở trên mũi hoặc các bộ phận khác của khuôn mặt và phát triển rất chậm.

Chị được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào vảy - ung thư da không phải khối u ác tính khác vào tháng 2/2015. Nó thường bắt đầu như một vết sưng hình vòm hoặc một mảng da đỏ, có vảy, sần sùi và thô ráp. Nó cũng có thể chảy máu.

b78e9a2afdf4244fb56a.jpg


Vào tháng 12/2017, chị Forsyth được chẩn đoán mắc u hắc tố amelanotic. Đây là loại ung thư hiếm gặp ở da, chỉ chiếm 5/100 trường hợp u ác tính. Các đốm ung thư thường có ít hoặc không có màu, nhưng đôi khi có thể có màu hồng hoặc đỏ, hoặc có các cạnh màu nâu hoặc xám nhạt.

Chị nói rằng bác sĩ da liễu không lo lắng về vị trí thứ ba trên vai chị. Nhưng dù sao chị cũng yêu cầu họ làm sinh thiết. Một tuần sau họ gọi cho chị và báo rằng chị lại bị ung thư da nữa rồi

Chị đã làm sinh thiết nơi vết cắt bị loại bỏ cũng như một vài điểm khác trên khuôn mặt bị đóng băng. Chị cũng phải trải qua một đợt hóa trị tại chỗ khác nữa.

Một vài năm trôi qua mà không có thêm bất kỳ đốm nào cho đến tháng 12/2017, khi chị tìm thấy một đốm hồng nhỏ trên vai phải trong khi đang tự kiểm tra cơ thể.

Nó rất nhỏ nhưng do được theo dõi cẩn thận nên chị đã phát hiện ra sớm. Nhưng chị nói rằng bác sĩ da liễu lại không lo lắng về vị trí này.

Chị yêu cầu họ làm sinh thiết bằng mọi cách, và một tuần sau họ gọi cho chị và nói rằng chị lại bị ung thư da nữa r.

Lần này là u hắc tố amelanotic - loại ung thư da hiếm gặp, chỉ chiếm 5/100 trường hợp u ác tính, dạng ung thư phổ biến nhất.

Có khoảng 100.350 khối u ác tính mới được chẩn đoán ở Mỹ mỗi năm và 15.970 ca ở Anh đấy.

Chị nói: "Được chẩn đoán lần thứ ba bị ung thư da là điều đáng sợ nhất, khoảnh khắc 'cuộc sống lóe sáng trước mắt bạn' vì tôi đã yêu cầu sinh thiết sau khi được cho biết nó không có vẻ đe dọa hay đáng sợ."

"Tôi nhớ mình đã hoàn toàn tê liệt khi nghe bác sĩ nói qua điện thoại và thực sự không thể nghe thêm bất kỳ thông tin nào mà cô ấy cung cấp sau khi tiết lộ ban đầu về khối u ác tính và rằng tôi cần tìm kiếm sự giúp đỡ càng sớm càng tốt"

4ca0befcb9f789e3508d.jpg


a36694d2af4f16d632fc.jpg


Làm sao để an toàn dưới ánh nắng? ☀️

Cháy nắng làm tăng nguy cơ ung thư da nha mọi người!

Để giữ an toàn dưới nắng, các chuyên gia khuyên:

• Ở dưới bóng râm trong khoảng thời gian từ 11h sáng đến 3h chiều - lúc tia UV mạnh nhất đó
• Bôi kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30. Thoa trước 30 phút, và một lần nữa ngay trước khi tiếp xúc với tia UV
• Chọn kem chống nắng chống nước nếu cần và bôi lại sau khi bơi, đổ mồ hôi hoặc dùng khăn lau
• Che cơ thể bằng quần áo chống nắng, mũ rộng vành và kính râm
• Cẩn thận hơn với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng nên tránh ánh nắng trực tiếp
• Kiểm tra nốt ruồi và da thường xuyên xem có thay đổi gì không

Nguồn: NHS

Chị đã phẫu thuật lần thứ ba và gần đây nhất tại một bệnh viện đại học y ở San Antonio, Texas, nơi các bác sĩ một lần nữa có thể loại bỏ ung thư thành công.

Kể từ đó, chị đã rất chú ý đến làn da của mình và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể, như đội mũ, áo sơ mi dài tay, kem chống nắng và tự kiểm tra tại nhà.

Khi còn nhỏ, chị nhớ nhiều lần bị cháy nắng và nghĩ rằng đây có thể là yếu tố góp phần gây ra bệnh ung thư.

Chị nói: "Tôi nhớ bà tôi bôi kem chống nắng cho tôi một lần chỉ để biết rằng bà ấy đã vô tình sử dụng kem trị nám và tôi bị cháy nắng nghiêm trọng vào thời điểm đó."

49b2d68c417a805df5b0.jpg


"Tôi cũng nhớ mình bị bỏng nặng đến nỗi phải nằm trên đệm ghế trong phòng khách với lô hội khắp người dưới một tấm vải và tôi cảm thấy khổ sở thế nào khi lên cấp hai mà không mặc áo ngực vì dây áo ngực thắt vào vết đau cháy nắng của tôi"

Sau khi vượt qua ung thư da lần thứ ba, chị Forsyth muốn nâng cao nhận thức về các dấu hiệu ung thư da.

Chị nói: "Tôi đăng bài và cố gắng mang lại nhận thức mọi lúc vì tôi không biết loại u ác tính mà tôi có thậm chí là một loại."

"Tôi luôn nghĩ rằng nó màu tối và thay đổi hình dạng và phát triển nhanh chóng và tôi cảm thấy như mình biết rất nhiều về bệnh ung thư da vào thời điểm đó nhưng lại cảm thấy mù quáng trước một kẻ thù mà mình thậm chí không biết là nó tồn tại."

"Đừng đợi như tôi mà hãy đi vào và được kiểm tra ngay - việc trì hoãn thật ngớ ngẩn" ⚠️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top