CocMimi8518
New member
Chị em ơi, nghe chuyện này mà xót xa lẫn bức xúc quá! Một bà mẹ trẻ ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã lợi dụng chính con trai mình đang bị bệnh để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của các bệnh nhân trong bệnh viện. Không thể tin nổi luôn!
Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã bắt giữ được "nữ quái" này rồi nha.
Cụ thể, vào ngày 18/12, chị Cao Thị Thúy (sinh năm 1990, trú huyện Phong Điền) đưa con trai vào Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh. Thay vì lo cho con, chị này lại nảy sinh ý định "làm việc xấu"
Thủ đoạn của chị ta là gì à? Nghe xong muốn té ngửa luôn! Chị này bảo con đi lang thang đến các phòng bệnh, rình mò lúc người ta sơ hở thì lấy trộm tài sản rồi đưa về cho mẹ. Trời ơi, dạy con kiểu gì vậy?
Chỉ trong một ngày, Thúy đã "cuỗm" được 1 chiếc iPhone 6, 1 điện thoại Oppo, 2 túi xách cùng 8.700.000 đồng tiền mặt. Của người ta bệnh rồi mà còn lấy của, tội nghiệp các bệnh nhân quá!
Plot twist nữa nè: Qua đấu tranh, Thúy phải thú nhận bằng thủ đoạn lợi dụng con trai đang bị bệnh, chị ta đã thực hiện "thành công" tổng cộng 8 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Phong Điền và TP Huế. Chuyên nghiệp thiệt sự!
Điều đáng nói là Thúy đã từng bị Công an huyện Phong Điền khởi tố về tội trộm cắp tài sản rồi đấy. Nhưng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế mà chị vẫn "tái phạm" không ngán gì. Quá trớn luôn!
Hiện tại, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt giữ và đang xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật rồi nha. Hy vọng lần này sẽ được "dạy bảo" thật kỹ để không tái phạm nữa!
Nguồn: kenh14.vn