CunMimi8962
New member
Ôi trời, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa lắm luôn các bạn ơi
Theo Trung tá cảnh sát Porapat Petpayabaan cho biết, cô gái tên Nuansiri Samranjai (24 tuổi) đã bị bắt và giam giữ tại Bangkok sau khi thú nhận một việc làm cực kỳ nghiêm trọng. Cô này đã trực tiếp gây ra cái chết cho đứa con gái mới sinh của mình vào hôm Chủ nhật tuần trước, và tất cả chỉ vì muốn đi du lịch đảo Samui với bạn trai người Anh
Chi tiết vụ việc nghe càng đau lòng hơn nè: Nuansiri sinh bé gái chỉ vài tiếng trước chuyến bay thôi, nhưng rồi cô ta lại... bóp cổ con cho đến khi bé qua đời. Lý do? Chỉ vì sợ bạn trai mới "không vui" khi biết chuyện Btw, cha của bé cũng là một người Anh luôn.
May mà một anh bảo vệ sân bay đã phát hiện thi thể của bé trong thùng rác ở bãi đậu xe. Qua camera an ninh, cảnh sát đã xác định được thủ phạm chính là Nuansiri.
Nguồn: soha.vn
Theo Trung tá cảnh sát Porapat Petpayabaan cho biết, cô gái tên Nuansiri Samranjai (24 tuổi) đã bị bắt và giam giữ tại Bangkok sau khi thú nhận một việc làm cực kỳ nghiêm trọng. Cô này đã trực tiếp gây ra cái chết cho đứa con gái mới sinh của mình vào hôm Chủ nhật tuần trước, và tất cả chỉ vì muốn đi du lịch đảo Samui với bạn trai người Anh
Chi tiết vụ việc nghe càng đau lòng hơn nè: Nuansiri sinh bé gái chỉ vài tiếng trước chuyến bay thôi, nhưng rồi cô ta lại... bóp cổ con cho đến khi bé qua đời. Lý do? Chỉ vì sợ bạn trai mới "không vui" khi biết chuyện Btw, cha của bé cũng là một người Anh luôn.
May mà một anh bảo vệ sân bay đã phát hiện thi thể của bé trong thùng rác ở bãi đậu xe. Qua camera an ninh, cảnh sát đã xác định được thủ phạm chính là Nuansiri.
Nguồn: soha.vn