DauBobo2180
New member
Tối 7/8, chị Mai Thị Thảo (sinh năm 1995, ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã vượt qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sau khi uống thuốc trừ sâu tự tử, sau khi... giết con mình
Theo những thông tin ban đầu được chia sẻ, khoảng 5 giờ chiều ngày 5/8, anh Phạm Văn Thiện (sinh năm 1992, chồng của chị Thảo) phát hiện vợ cùng con trai Phạm Gia Bảo (mới 4 tháng tuổi) nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh toả ra mùi thuốc trừ sâu (chưa xác định được loại cụ thể).
Ngay lập tức, anh Thiện đưa vợ và con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp để cấp cứu gấp. Thế nhưng cháu Bảo đã không qua khỏi ngay trên đường đi, còn chị Thảo may mắn được các bác sĩ bệnh viện kịp thời cấp cứu nên qua được cơn nguy kịch
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Chị Thảo khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên đã giết con rồi tự tử theo...
Nguồn: soha.vn
Theo những thông tin ban đầu được chia sẻ, khoảng 5 giờ chiều ngày 5/8, anh Phạm Văn Thiện (sinh năm 1992, chồng của chị Thảo) phát hiện vợ cùng con trai Phạm Gia Bảo (mới 4 tháng tuổi) nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh toả ra mùi thuốc trừ sâu (chưa xác định được loại cụ thể).
Ngay lập tức, anh Thiện đưa vợ và con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp để cấp cứu gấp. Thế nhưng cháu Bảo đã không qua khỏi ngay trên đường đi, còn chị Thảo may mắn được các bác sĩ bệnh viện kịp thời cấp cứu nên qua được cơn nguy kịch
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Chị Thảo khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên đã giết con rồi tự tử theo...
Nguồn: soha.vn