Mẹ trẻ đăng bảng chi 6 triệu nuôi 2 con xin tư vấn, ai ngờ hội chị em lại đòi xin bí quyết vì quá sốc

TraSky935

New member
03b62f4246f7f64dd156.jpg


Đăng bức ảnh chi li từng khoản tiền nuôi 2 con, mẹ trẻ định xin ý kiến tham khảo từ hội chị em. Plot twist là cả hội lại ùa vào khen tiết kiệm quá trời luôn á!

Chuyện thu chi cho cân đối chính là cái drama mà chị em nào cũng phải "nhập vai" hết nè. Vì đây không phải chuyện riêng của ai, mà hầu như ai cũng đang phải vật lộn với nó đó. Lương thì lép kẹp nhưng list chi tiêu thì dài như sợi mì gói

Thế nên mỗi lần có mẹ nào đó share bí kíp chi tiêu hay khoe bảng thu chi của gia đình là lại gây bão luôn. Lúc thì bàn tán xôn xao, lúc thì góp ý chê bai, nhưng không thể phủ nhận chủ đề này nó "hot" vô cùng!

0de6506c190746ce90f6.jpg


Ảnh minh họa

Mới đây thôi, một mẹ trẻ đã tung bảng chi tiết từng đồng cho 2 bé nhà mình trong một tháng. Với khoản chi xấp xỉ 6 triệu mà nuôi 2 con ăn học thì thật sự không phải là nhiều, thậm chí còn khá "chắt bóp" so với nhiều gia đình khác nữa.

c9a9bf56bd6ed7616c7e.jpg


Bảng chi tiêu của mẹ trẻ P.T khiến nhiều người xin bí quyết

Cụ thể nha, nuôi 2 đứa con mà chị này chỉ chi xấp xỉ 6 triệu đồng/tháng thôi, bao gồm luôn tiền ăn sáng, tiền bỉm, sữa, tiền học, thậm chí cả tiền dự phòng ốm đau hay những khoản phát sinh bất ngờ hàng tháng nữa đó. Điểm đáng chú ý là tiền học chỉ tốn có 700 nghìn đồng/tháng thôi á!

Ngay sau khi đăng tải lên, bảng chi tiêu này đã nhận về hàng trăm comment từ hội chị em rồi. Thật sự mà nói, nếu một gia đình có 2 con nhỏ mà chi tiêu thế này thì đúng là tiết kiệm xịn sò luôn. Vì nuôi 1 đứa trẻ thôi đã phát sinh đủ loại chi phí lằng nhằng rồi, huống chi là 2 đứa!

"Ôi mom quá tiết kiệm rồi, cho em xin bí quyết chứ nhà em chỉ ước tiêu bằng nửa bây giờ thôi. Nhà em tháng nào cũng 20 triệu trong khi có 1 đứa con, em tiêu đã thấy tiết kiệm lắm rồi mà sao nhìn bảng chi tiêu nhà mom thấy mình hoang phí quá".

"Nói thật nhà bạn tiêu như này là tiết kiệm lắm rồi. Nhà mình 1 bé mà tháng nào cũng hết hơn 10 triệu, mình đã cố gắng tiết kiệm rồi ấy".

"Nhà mom riêng khoản tiền học 700 nghìn mình đã thấy tiết kiệm rồi, nhà mình tiền học 1 đứa đã 5 triệu/tháng rồi. Đấy là mình chưa kể tiền ăn hay tiền ốm đau, quần áo, đồ chơi, sữa, sinh hoạt cá nhân đấy nhé, chỉ riêng đi học thôi đấy.

Bạn chi tiêu thế này là tiết kiệm rồi, mình nghĩ nhu cầu học hành vui chơi của 2 con càng tăng cao thì chi tiêu càng tăng chứ không giảm được đâu bạn ạ".

"2 đứa như thế này là quá rẻ rồi. Ở đây có chị 1 đứa con thôi, 3 tuổi. Tiền học 3 triệu. Tiền sữa gì đỏ đỏ 1 lốc 38k, 1 ngày 1 lốc. Thêm sữa hộp loại 800k. 1 tháng 2 hộp. Còn tiền ăn cho bé ấy thì nhiều vô kể. Ăn đêm cũng phải cháo xương, cháo hải sản.

Gia đình chị ấy 1 ngày tầm 150k tiền ăn và hoa quả nữa, gồm chồng, chị ấy và em gái chị ấy. 1 tháng chắc phải hơn chục triệu chi tiêu rồi".

Bên cạnh đó, rất nhiều mẹ bỉm còn tranh thủ "khoe" bảng chi tiêu tốn kém của mình nữa chứ

5895ee3fc99443c13f3b.jpg


"Nhà tớ 2 đứa đây. Chỉ ước lượng thôi chứ chắc chắn có tháng hơn chục triệu". Ảnh: Huyên Dũng

ab53c76e9d3fddf69755.jpg


"Ké với mom, chưa tính chi tiêu trong gia đình, điện nước, tiền nhà". Ảnh: Lam Nga

d3d71d8b913bc070f992.jpg


"Riêng bạn gà với cún nhà mình, chưa tính phát sinh mà chỉ là những khoản bắt buộc phải chi thôi. Chồng thì cứ đưa 2 triệu 1 lần cầm tiền mà như ăn cướp, hôm sau đã thấy hết bay". Ảnh: Huyền Vương

Bên cạnh đó, một số người thì lại góp ý: "Đấy là mom ấy chưa kể tiền sinh hoạt ăn uống cho cả đại gia đình, chỉ mới có tiền của 2 bạn nhỏ thôi đấy, tính cả chi phí sinh hoạt ăn uống cho người lớn nữa thì tháng cũng ngót chục triệu.

Nhưng như vậy là cũng rất giỏi trong chi tiêu rồi. Mình thấy nuôi con bây giờ tùy hoàn cảnh, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thôi chứ ít nhà nào giống nhà nào lắm".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top