Nghe mà thương quá đi mất, chị Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1990, sống ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) giờ chỉ biết ngóng về cổng viện chờ các đoàn từ thiện phát cơm. Tay ôm con, mắt nhìn ra cổng viện, chị tâm sự: "Nhờ có cơm từ thiện mà gia đình mình đỡ được nhiều chi phí lắm"
Cơn ác mộng bắt đầu từ 6 năm trước
Năm 2016, con thứ hai của chị Quỳnh và anh Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1985) là bé Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2016) bỗng sốt cao nhiều ngày không dứt. Đưa con xuống bệnh viện tỉnh điều trị tận 10 ngày mà không khá hơn, trên người bé Quang còn xuất hiện những chấm li ti đáng sợ.
Vợ chồng chị vội vã đưa con lên bệnh viện tuyến trung ương khám. Kết quả trả về như sét đánh: Quang bị suy tuỷ xương (một bệnh lý tế bào gốc với đặc điểm giảm cả ba dòng tế bào máu ngoại vi - hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu do tủy xương không sinh được tế bào máu).
"Con còn bé mà đã bị bệnh nặng thế này, lòng tôi đau như xé, người như mất hồn luôn", chị Quỳnh nghẹn ngào chia sẻ.
Hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh tật
Từ tháng 7/2018, Quang được chuyển sang Viện huyết học và Truyền máu Trung ương. Kể từ đó, chị Quỳnh phải nghỉ việc, ngày ngày đưa con đi truyền máu và tiểu cầu liên tục không ngừng nghỉ.
Đến năm 2021, tình hình càng nặng hơn khi Quang bị viêm phổi nặng, viêm tai và men gan cao. Con phải cấp cứu tại Khoa chống độc của Bệnh viện Nhi Trung ương, thở oxy suốt 15 ngày liền. Sau một loạt xét nghiệm, các bác sĩ kết luận thêm: Quang bị bệnh suy giảm miễn dịch.
"Bác sĩ nói bệnh của con hiếm gặp và rất khó điều trị. Mỗi tháng, con phải điều trị ít nhất 2 đợt truyền kháng thể và thuốc ngoài bảo hiểm", chị Quỳnh kể.
Sau 6 năm chiến đấu, bệnh của Quang biến chứng sang khớp, gan lách to, men gan cao, giãn phế quản. Phương án duy nhất để giữ mạng sống là ghép tuỷ. May mắn thay, chị gái của Quang có tuỷ phù hợp 8/8 (tức là 100% luôn!).
Nhưng rồi hy vọng lại tắt lịm vì con số 1 tỷ đồng
Nghe nói ca ghép tuỷ tốn hơn 1 tỷ đồng, vợ chồng chị như bị tạt gạo nước lạnh. Trước đây cả hai đều làm công nhân, giờ chỉ còn bố đi làm thuê cho xưởng cơ khí với tiền công ít ỏi, thậm chí không đủ mua thuốc hàng tháng cho con. Nhà riêng thì không có, đang ở nhờ bố mẹ chồng. "Nếu bán nhà thì cả gia đình không còn chỗ nào để ở nữa", chị Quỳnh nghẹn lời.
Để có tiền cho con chữa bệnh, vợ chồng chị đã vay mượn khắp nơi - họ hàng, làng xóm, chỗ nào vay được là chị mở lời hết. Tổng cộng đã vay hơn 300 triệu đồng mà vẫn chưa biết trả thế nào.
Hằng ngày, để dành từng đồng xu cho con, chị Quỳnh phải đi xin cơm từ thiện các đoàn phát tại bệnh viện. Những hôm không có đoàn nào đến, chị chỉ dám ăn qua loa cho đỡ đói thôi
Lời kêu gọi từ chính quyền địa phương
Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Sáng, chị Quỳnh rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần thăm hỏi. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Quang có cơ hội chiến thắng bệnh tật".
Theo bác sĩ Hà Phương Anh từ khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Bệnh nhi Nguyễn Minh Quang bị suy giảm miễn dịch kết hợp, bệnh đã có nhiều biến chứng, giảm các dòng tế bào máu, hiện đang sốt cao liên tục, tiên lượng khá nặng.
Nguồn: soha.vn