HuouVN2955
New member
Câu chuyện này nghe mà xót xa quá trời! Tháng 9/2023, chị Wu ở Đài Loan gặp phải bi kịch đau lòng khi vô tình để con gái sơ sinh bị bỏng nặng, phải cắt bỏ 3 ngón chân. Và cuối cùng, chính chị cũng phải nhận án tù 5 tháng.
Mọi chuyện bắt đầu khi con gái của chị Wu làm ướt nệm. Như bao bà mẹ khác, chị ấy bế con sang một bên rồi dùng máy sấy tóc để làm khô chỗ ướt. Nhưng plot twist đau lòng ở chỗ: do uống thuốc cảm + trầm cảm sau sinh, chị Wu ngủ thiếp mất trong lúc máy sấy vẫn chạy
Suốt 3 tiếng đồng hồ, chiếc máy sấy cứ thế hoạt động không ngừng. Khi tỉnh dậy, chị Wu choáng váng khi thấy chân con mình đỏ rực và đầy phồng rộp. Rush đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng độ 1 và độ 2 trên 15,5% cơ thể. Vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 3 ngón chân trái của bé
Sau đó, bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên công an.
Tại phiên tòa, chị Wu trình bày rằng mình đang bị trầm cảm nặng sau sinh và thường xuyên ngủ quên sau khi uống thuốc. Chị khẳng định chỉ bật máy sấy ở mức nhiệt thấp nhất và thực sự không ngờ việc này lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Tuy nhiên, tòa án vẫn kết luận chị Wu đã thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con nhỏ. Lý do là chị đáng lẽ phải biết việc để khí nóng tiếp xúc lâu với cơ thể có thể gây bỏng, nhưng lại không cẩn trọng. Vì vậy, chị Wu bị kết án 5 tháng tù giam (có thể đóng tiền thay thế).
Nguồn: kenh14.vn
Mọi chuyện bắt đầu khi con gái của chị Wu làm ướt nệm. Như bao bà mẹ khác, chị ấy bế con sang một bên rồi dùng máy sấy tóc để làm khô chỗ ướt. Nhưng plot twist đau lòng ở chỗ: do uống thuốc cảm + trầm cảm sau sinh, chị Wu ngủ thiếp mất trong lúc máy sấy vẫn chạy
Suốt 3 tiếng đồng hồ, chiếc máy sấy cứ thế hoạt động không ngừng. Khi tỉnh dậy, chị Wu choáng váng khi thấy chân con mình đỏ rực và đầy phồng rộp. Rush đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng độ 1 và độ 2 trên 15,5% cơ thể. Vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 3 ngón chân trái của bé
Sau đó, bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên công an.
Tại phiên tòa, chị Wu trình bày rằng mình đang bị trầm cảm nặng sau sinh và thường xuyên ngủ quên sau khi uống thuốc. Chị khẳng định chỉ bật máy sấy ở mức nhiệt thấp nhất và thực sự không ngờ việc này lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Tuy nhiên, tòa án vẫn kết luận chị Wu đã thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con nhỏ. Lý do là chị đáng lẽ phải biết việc để khí nóng tiếp xúc lâu với cơ thể có thể gây bỏng, nhưng lại không cẩn trọng. Vì vậy, chị Wu bị kết án 5 tháng tù giam (có thể đóng tiền thay thế).
Nguồn: kenh14.vn