FanLili3316
New member
Chuyện nghe mà rụng rời hết cả người luôn nha mọi người ơi! Một bi kịch gia đình đau lòng vừa xảy ra ở London khiến ai nghe cũng phải xót xa
Thứ Tư tuần trước, anh Jeff Boots (34 tuổi, làm chủ ngân hàng đầu tư ở Wandsworth, London) tan ca về nhà thì... choáng váng luôn trước cảnh tượng kinh hoàng: hai đứa con nhỏ của mình gồm bé Lily Boots 14 tháng tuổi và em Mason 10 tuần tuổi đã bị bóp cổ chết rồi. Còn vợ anh là chị Felicia Boots thì đang dùng dao rạch cổ tay mình để tự tử
Anh Jeff hoảng hốt gọi xe cứu thương ngay lập tức. Nhưng mà khi đội cứu hộ đến nơi thì hai bé đã không qua khỏi trong phòng ngủ rồi Sau đó 2 tiếng, chị Felicia Boots bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của hai con.
Chị Felicia Boots, 34 tuổi, làm nghề thiết kế trang sức. Theo điều tra, chị bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng sau khi sinh bé Mason. Chứng bệnh này đã khiến chị mất kiểm soát và tự tay bóp cổ hai con mình đến chết
Haizzz, trầm cảm sau sinh thực sự là một căn bệnh đáng sợ mà nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ. Hy vọng bi kịch này sẽ là lời cảnh tỉnh để mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần của các mẹ bỉm sữa
Nguồn: soha.vn
Thứ Tư tuần trước, anh Jeff Boots (34 tuổi, làm chủ ngân hàng đầu tư ở Wandsworth, London) tan ca về nhà thì... choáng váng luôn trước cảnh tượng kinh hoàng: hai đứa con nhỏ của mình gồm bé Lily Boots 14 tháng tuổi và em Mason 10 tuần tuổi đã bị bóp cổ chết rồi. Còn vợ anh là chị Felicia Boots thì đang dùng dao rạch cổ tay mình để tự tử
Anh Jeff hoảng hốt gọi xe cứu thương ngay lập tức. Nhưng mà khi đội cứu hộ đến nơi thì hai bé đã không qua khỏi trong phòng ngủ rồi Sau đó 2 tiếng, chị Felicia Boots bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của hai con.
Chị Felicia Boots, 34 tuổi, làm nghề thiết kế trang sức. Theo điều tra, chị bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng sau khi sinh bé Mason. Chứng bệnh này đã khiến chị mất kiểm soát và tự tay bóp cổ hai con mình đến chết
Haizzz, trầm cảm sau sinh thực sự là một căn bệnh đáng sợ mà nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ. Hy vọng bi kịch này sẽ là lời cảnh tỉnh để mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần của các mẹ bỉm sữa
Nguồn: soha.vn