Chuyện nghe mà ớn lạnh người luôn các bạn ơi! Linda Clappison đã ép 2 đứa con làm việc cho người dân gipsy chỉ vì một thầy bói bảo cô phải làm thế. Nghe mà kiểu "hả, nghiêm trọng vậy sao?"
Không dừng ở đó, bà mẹ này còn chỉ cho các con ăn bánh mì khô, rồi mang hết bóng đèn, đồ chơi, nệm và cả giường ra khỏi phòng luôn. Các em bé phải nằm rét tê người không chịu nổi. Thương các bé quá đi!
Cuối cùng thì bà mẹ "độc dị" này cũng bị pháp luật sờ gáy và nhận án 18 tháng tù tại tòa án Hull Crown. Đáng nói là chính 2 đứa con đã đứng ra làm chứng chống lại mẹ mình đấy.
Cậu con trai Andrew Clappison tâm sự tại phiên tòa: "Chúng tôi bị đối xử như chó". Nghe mà xót xa ghê!
Còn cô con gái kể rằng mẹ đã cạo trọc mái tóc của mình ít nhất năm lần. Ôi trời, kinh khủng quá đi mất!
Thẩm phán Mettyear nhận định đây là bi kịch cho cả 3 mẹ con. Theo ông, 2 đứa trẻ từng có một người mẹ hoàn hảo, quan tâm hết mực trong thời gian dài. Và có lẽ, có điều gì đó đã xảy ra trong cuộc sống làm người mẹ này suy nghĩ lạ lùng như thế.
Tuy nhiên, tại tòa Clappison vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội, thậm chí còn nhấn mạnh các con cô là kẻ nói dối và cô sẽ không bao giờ hòa giải. Kiểu "vẫn còn cứng đầu" luôn á!
Nguồn: soha.vn