Mẹ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng từ 21 năm trước: Plot twist không ngờ đến

0910c50f4830f15d7869.jpg


Suốt mấy năm qua, chị Nam đã không biết chạy bao nhiêu chuyến ra Hà Nội, lên tận Phú Thọ để tìm chị Nga nhưng vẫn như đi vào hư không, chẳng có tí tin tức gì luôn

**NGƯỜI LẠ NHƯNG KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU NHA**

Dạo gần đây, dân mạng rần rần chia sẻ câu chuyện về một chị phụ nữ đăng tin tìm người đã cho vay 8 chỉ vàng để cứu con mình hồi năm 2004, nhưng sau đó mất liên lạc luôn. Nghe mà thương quá trời

Nhân vật chính là chị Hải Nam (sinh năm 1983, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Chị Nam kể lại, ngày 11/3/2004, con gái chị (sinh năm 2002) phải nhập viện lần 2 vì bị u máu chạy.

Lúc đó, chị Nam quen chị Nga (sinh năm 1980, quê ở Phú Thọ), cũng đến bệnh viện điều trị. Chị Nga hồi đó làm công nhân ở Hà Nội, thuê trọ một mình ở Cầu Giấy.

Vì hoàn cảnh éo le, hàng ngày chị Nam phải đi rửa bát thuê trước cổng bệnh viện để kiếm thêm tiền lo cho con. Trong lúc đó, chị Nga chính là người nhiệt tình giúp chị Nam chăm con gái. Hai chị em dần thân thiết, quý mến nhau lắm.

Lần đó, con gái phải mổ, chị Nam tuy đã đăng ký nhưng vẫn chưa có tiền. Biết chuyện, chị Nga nói sẽ cho chị Nam vay 8 chỉ vàng. Hôm sau, chị Nam nghỉ việc, theo chị Nga về quê lấy vàng. Hai chị em lên tàu từ ga Long Biên, về Phú Thọ.

Vì bị say xe, chị Nam không nhớ rõ lắm, chỉ biết đó là chuyến tàu F4. Tại ga cuối có doanh trại bộ đội, trước cổng có nhiều người bán cọ, táo mèo. Chị Nga còn mua cọ, nước cho chị Nam uống nữa

Sau khi xuống tàu, 2 chị em đi qua bến phà có gốc cây khổng lồ, tỏa ra nhiều dây giống cây si. Đến nơi, chị Nam thấy nhà chị Nga ở nhà sàn, khác hẳn. Hỏi mới biết chị Nga là người dân tộc. Trong ngôi vườn rộng có trồng nhiều ngô, trước nhà thì đầy hoa.

"Chị bảo nhà chị có 3 chị em gái, có món bánh sắn và lá sắn muối kho cá. Lúc chuẩn bị ăn cơm, chị Nga đưa tôi lên phòng lấy vàng, để trong hộp gỗ màu nâu hình con cóc.

Chị kể ông chị là trưởng họ, khi về ông có cho tôi một lá bùa. Mẹ chị còn cho tôi mấy con cá khô loại to gác bếp màu đen", chị Nam kể.

Ăn xong, hai chị em lại lên tàu về Hà Nội. Năm đó, chị Nam nhớ mang máng giá vàng chỉ khoảng 800.000 - 900.000 đồng/chỉ. Nhờ 8 chỉ vàng của chị Nga, cộng thêm tiền vay mượn người thân mà chị Nam đã lo cho con được mổ.

c828e8681f74fa760cd7.jpg


Điều trị xong, chị Nam đưa con về quê còn chị Nga ở Hà Nội tiếp tục làm việc. Hai chị em vẫn giữ liên lạc bằng thư từ, điện thoại. Năm 2005, chị Nam cố gắng làm lụng, tích góp và trả lại cho chị Nga được 5 chỉ vàng rồi.

**17 NĂM ĐAU ĐÁU TÌM ÂN NHÂN NHƯ TÌM KIM DƯỚI ĐÁY BIỂN**

Đến năm 2006, chị Nam lại gặp khó khăn kinh tế khi phải đưa con đi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Lúc này, chị Nga có đi xe ôm về nhà chị Nam ở Bắc Ninh chơi. Chị Nam nghĩ chị Nga về đòi nợ, nhưng biết hoàn cảnh khó khăn, chị Nga không nhắc gì hết.

"Chị ra mua cho tôi một bao gạo và hai túi mì tôm với một tý thịt. Ăn cơm với tôi xong, chị lại đi", chị Nam nhớ lại lần cuối cùng gặp người ân nhân của mình. Sau đó, 2 chị em vẫn liên lạc với nhau.

Nhưng từ năm 2008, chị Nam mất liên lạc hoàn toàn với chị Nga, gọi điện không được: "Tôi ra phòng trọ ở Cầu Giấy tìm thì chủ trọ nói chị Nga đã chuyển đi. Chủ trọ cho tôi địa chỉ công ty may nơi chị Nga làm việc, có ghi trong hợp đồng thuê trọ. Nhưng khi tôi đến tìm thì được biết công ty đã giải thể được 7 tháng, công nhân chuyển đi nơi khác hết rồi"

Những năm qua, có giai đoạn chị Nam gặp biến cố cuộc sống nên tạm quên việc tìm kiếm chị Nga. Đến khi mọi thứ đã ổn định, chị lại đau đáu về người tuy không phải ruột thịt, bà con nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ số tiền lớn trong lúc khó khăn. Bao nhiêu năm nay chị Nam vẫn đi tìm, chứ không phải chờ đến tận bây giờ đâu nhé.

Chị Nam muốn biết, chị Nga có khỏe không? Cuộc sống thế nào? Và vì chị còn nợ ân nhân 3 chỉ vàng, chị phải tìm để trả nốt. Chị về cả Phú Thọ, ra khu tập thể Đống Đa nơi anh Liêm, bạn của chị Nga sống để tìm, nhưng mọi nỗ lực đều chưa có kết quả.

Chị cũng không rõ vì sao, bao năm qua chị vẫn sống ở địa chỉ cũ, nhưng không thấy chị Nga về tìm.

Mới đây, chị Nam hỏi thăm người cậu ở Phú Thọ thì được khuyên muốn tìm kiếm phải có tên, tuổi, có ảnh thì mới dễ và nên đăng lên mạng xã hội cho nó viral. Chị Nam sực nhớ ra, hai chị em từng có một bức ảnh chụp chung vào ngày 30/4/2004. Bức ảnh này chị Nam từng bị mất khi nhà xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, chị đã từng chụp lại bức ảnh, đăng trên trang Facebook cũ, lâu không dùng nên quên mất.

Chị Nam đăng bài lên trang cá nhân, đồng thời nhờ người cháu hỗ trợ chia sẻ trên các trang mạng xã hội ở Phú Thọ với hy vọng những tâm tư này sẽ sớm đến được với chị Nga.

**Plot twist không ai ngờ** , sau khi câu chuyện của chị đăng tải trên MXH, đã có người gọi điện cho chị mạo danh chị Nga với mục đích nhận được 3 chỉ vàng. Tuy nhiên, chị Nam cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo bởi chị tin rằng bản thân chỉ cần nghe giọng nói sẽ nhận ra chị Nga ngay.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức và tin rằng sẽ tìm được ân nhân của mình", chị Nam bộc bạch.

Sau khi đăng tải thông tin trên MXH, nhiều người đoán qua miêu tả, có thể chị Nga là người ở huyện Cẩm Khê hoặc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, đồng thời cho biết sẽ kết nối để giúp chị Nam tìm ân nhân.

Chiều 14/3, ông Ngô Quang Ước, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), cho biết sẽ giao đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra thông tin từ câu chuyện nêu trên để xác định thực hư.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top