HuouStar1716
New member
Tâm sự của người mẹ về nghề và về cậu con trai đọc mà cứ thấy ấm lòng ghê, dân tình tò mò và thích thú cực kỳ luôn á!
Điểm khiến nhiều người chú ý nhất trong câu chuyện này chính là việc 2 mẹ con cùng nghề - một cầu nối siêu đặc biệt khiến tình cảm của họ càng thêm khăng khít hơn nè.
"Năm 1994 tình cờ được giới thiệu mẩu quảng cáo tuyển tiếp viên hàng không, mẹ đã quyết tâm thi luôn.
Khi có thêm em, mẹ tưởng đã không thể tiếp tục gắn bó với nghề nữa rồi, vì đặc thù công việc bay suốt ngày đêm, sẽ ít có thời gian dành cho em lắm.
Nhưng mà tình yêu với nghề, và cảm ơn bố đã chia sẻ cùng mẹ, nên mẹ đã tiếp tục theo nghề đến tận bây giờ đây. Đã 24 năm "đi bay" cùng VNA, thật hạnh phúc vì giờ đây em đã khôn lớn, và cũng lựa chọn theo nghề bay cùng mẹ nữa
Hai mẹ con chỉ mới bay cùng nhau có một chuyến duy nhất tới Paris từ lâu lắm rồi. Và đó cũng là chuyến bay tới Paris đầu tiên của con nha. Hai mẹ con đã cùng khám phá Paris suốt 2 ngày luôn.
Chuyến bay đó mẹ và con đều rất vui và hạnh phúc khi được cùng nhau lang thang khắp những nơi mẹ đã đến và rủ rỉ tâm sự với nhau cả ngày. Mỗi ngày đi bộ khoảng 20 km mà chẳng hề thấy mệt luôn á. Đó là một trong những kỷ niệm đi bay tuyệt vời nhất của mẹ.
Mặc dù rất ít khi có cơ hội đi bay cùng nhau, nhưng hai mẹ con luôn hỗ trợ cho nhau. Hai mẹ con thường xuyên nói chuyện chia sẻ về những chuyến bay của mình cũng như công việc chuyên môn. Khi mẹ đi làm về mệt, con là người hiểu rõ nhất trong nhà là mẹ mệt như thế nào.
Niềm hạnh phúc nhất của mẹ là em. Cảm ơn em đã đến bên mẹ. Mong em sẽ có những trải nghiệm thật đẹp và hạnh phúc với màu áo tiếp viên hàng không VNA như mẹ đã chọn"
Nguồn: soha.vn