Mẹ Thượng Hải treo thưởng cả căn hộ siêu đắt để tìm con trai mất tích suốt 26 năm

Chuyện nghe mà tim đau quá trời! Một bà mẹ ở Thượng Hải đã quyết định treo thưởng hẳn một căn hộ ngay trung tâm thành phố cho ai giúp bà tìm được con trai bị bắt cóc từ năm 1999

Bà Đường Úy Hoa (55 tuổi) cùng chồng là ông Vương Kiệt đã dành trọn vẹn 26 năm để tìm kiếm con trai duy nhất của mình - Vương Lôi, bị bắt cóc lúc mới 4 tuổi. Trên tài khoản mạng xã hội với 1,2 triệu người theo dõi, bà thông báo sẽ trao tặng căn hộ (vốn là của ông nội cố Vương Lôi để lại) cho bất cứ ai cung cấp thông tin xác thực giúp gia đình đoàn tụ.

a5132d84e8d4acdd45f9.jpg


"Ước nguyện lớn nhất của cha chồng tôi là được gặp lại cháu trai. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ đồng ý với quyết định này," bà nói

Để các bạn hình dung thì bất động sản ở Thượng Hải giờ thuộc hàng đắt đỏ nhất Trung Quốc luôn, với giá trung bình hơn 100.000 nhân dân tệ/m² (tương đương khoảng 368 triệu đồng đó nha). Phần thưởng này thực sự không phải con số nhỏ!

Động thái này nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng đã cung cấp cho gia đình thông tin về những người có ngoại hình giống Vương Lôi thời nhỏ.

Câu chuyện đau lòng từ năm 1999

Vào thập niên 1990, gia đình bà Hoa sở hữu một cửa hàng điện máy, được xem là khá giả so với thời điểm đó. Trong thời gian này, một người đàn ông họ Lộ tìm đến xin việc và được gia đình bà nhận, thậm chí còn trực tiếp hướng dẫn cách bán hàng. Thế nhưng plot twist, thay vì làm việc, hắn lại bắt cóc con trai duy nhất của gia đình

75ce01d3088412eb06d2.jpg


Ban đầu Lộ tìm cách gọi điện để tống tiền, nhưng do gia đình quá bận rộn tìm con nên không ai bắt máy. Sau đó, hắn đưa cậu bé đến khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Một tháng sau, Lộ bị bắt vì tội trộm cắp và thú nhận đã bắt cóc Vương Lôi. Tuy nhiên, hắn nhất quyết không tiết lộ tung tích đứa trẻ, thậm chí khai man để đánh lạc hướng cảnh sát. Lộ bị kết án tù chung thân, song được trả tự do vào năm 2022 nhờ cải tạo tốt.

Hành trình tìm con đầy nước mắt

Năm 2023, bà Úy Hoa thuyết phục Lộ đưa mình tới Quảng Tây để lần theo hành trình hắn từng bắt cóc Vương Lôi, hy vọng tìm ra manh mối về đứa con trai đã mất tích. Suốt hơn hai thập kỷ, bà vẫn kiên nhẫn đến thăm Lộ và gia đình hắn mỗi năm, mong có được thông tin về con.

"Tôi rất ghét hắn, nhưng việc tìm con quan trọng hơn," bà Hoa chia sẻ. Câu nói này nghe mà nước mắt cứ trào ra ấy Tuy vậy, tất cả những gì Lộ tiết lộ trong chuyến đi đều vô ích.

1bb3be8a51f67afb2217.png


Đến nay, bà Hoa đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ đồng) cho hành trình tìm kiếm con trai, đồng thời khẳng định bà và chồng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến ngày nhắm mắt.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top