Mẹ thí sinh top 15 Hoa hậu Việt Nam kể lại cuộc gọi xé lòng của con gái sau đêm chung kết

GauHong8719

New member
1a8b056176537bbe5aac.jpg


"Mẹ đã cố bình tĩnh để gạt đi, để mạnh mẽ nói rằng: 'Mẹ không buồn, việc gì phải buồn' để cho con tiếp tục hết mình trong cuộc chơi với chúng bạn..." - Mẹ Hà My tâm sự đầy xúc động trên Facebook, khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào

Nhắc lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phạm Ngọc Hà My chính là một trong những cái tên được dự đoán sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Ngoại hình cực phẩm, visual đỉnh cao, còn sở hữu IQ khủng khi biết tới 4 thứ tiếng luôn ấy chứ!

Trước đó, nàng còn gây bão mạng xã hội khi là mỹ nhân may mắn được gặp gỡ và tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump khi ông đến Việt Nam nữa đó

10327b2f38de1aee2ffa.jpg


Thế nhưng, đêm chung kết diễn ra vào ngày 16/9, Hà My lại không may mắn bằng cô bạn thân Tiểu Vy khi chỉ dừng chân ở top 15. Điều này khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng vô cùng

Nhưng khác với nhiều thí sinh khác bật khóc ở hậu trường, Hà My lại rất bình thản và vui vẻ với thành quả của bản thân mình.

Cô nàng viết trên trang cá nhân: "My thật sự rất xúc động khi biết mình được mọi người yêu quý và đặt kì vọng cao đến vậy. Nhưng mọi người an tâm nhé, My không buồn đâu. Dù không giành được danh hiệu cao nhưng My cảm thấy mình đã rất thành công rồi.

My đã có cơ hội được thể hiện và hiểu được bản thân hơn, nhận ra được điểm mạnh lẫn điểm yếu để dần hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Thật sự đây sẽ là một kỷ niệm mà My không thể nào quên"

Tâm sự ngắn gọn của Hà My nhận được vô vàn lời động viên, cổ vũ từ khán giả và bạn bè. Thế nhưng, tâm thư của mẹ Hà My - cô Đỗ Hải Yến mới được đăng tải gần đây lại khiến rất nhiều người xúc động và rơi nước mắt.

054de3d70b4bf6c97690.jpg


Mẹ Hà My viết: "Gửi con gái yêu của mẹ, gửi thanh xuân đẹp đẽ của con gái...

Mẹ tự hào lắm, mẹ thương con lắm và mẹ hạnh phúc lắm nhưng mẹ tủi thân lắm, đau lòng lắm. Không phải vì sau khi con không được vào top 10...

Sau cuộc thi, con đã nhấc máy gọi mẹ: 'Mẹ có buồn không? Mẹ có đau lòng không vì còn không được vào top, con làm tốn thời gian và tiền tiết kiệm của mẹ?'.

Trời ơi, mẹ đã cố bình tĩnh để gạt đi, để mạnh mẽ nói rằng: 'Mẹ không buồn, việc gì phải buồn' để cho con yên tâm tiếp tục thể hiện sự văn minh và hết mình trong cuộc chơi với chúng bạn, cuộc chơi của thanh xuân mà mẹ chẳng có được nhưng đó là một cuộc chơi kỳ diệu đấy con ạ...

Con được ban tổ chức cho vào top 15 và đề cử người đẹp truyền thông cũng là một sự ưu ái cho con của mẹ, cho thanh xuân của con..."

Mẹ Hà My còn tiết lộ, dù con gái vô tư khi dừng lại ở top 15 nhưng bà lại rơi nước mắt trước sự bản lĩnh đó:

"Mẹ cảm thấy bất lực, tủi thân và mẹ đã khóc con ạ. Khóc không hiểu mẹ khóc vì sao? Vì cuộc chơi này mẹ như bao người mẹ khác cũng hào hứng, vô tư và cổ vũ cho con mình...

Mẹ yêu thương con của mình và mẹ của các bạn khác cũng thế. Có bác đã ôm mặt khóc giữa dòng người đi về sau khi chương trình kết thúc, có ban trượt top 25 cũng khóc còn con trượt top 10 vẫn tươi vui và xin chị trong ê-kíp bánh mỳ ăn.

Mẹ biết con đã giấu sự thất vọng vào trong. Mẹ biết đó con ạ!"

5d80e5c4a357fa6494a4.jpg


Ngoài câu chuyện liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa qua, mẹ Hà My còn hé lộ chuyện từng ép con gái ăn thật nhiều cho tăng cân để tập trung học hành, không yêu sớm - nghe hơi bất ngờ nhỉ:

"Mẹ đã nghiêm khắc với con từ bé. Để bảo vệ con mình, mẹ đã âm mưu cho con ăn thật nhiều, cho con béo hơn chúng bạn, chỉ để con tập trung học thật tốt vì mẹ chỉ nghĩ đơn giản nếu con không béo con sẽ yêu sớm vì con của mẹ rất đáng yêu.

Mẹ sợ mất con bởi vậy đến đại học, con nặng 83kg..." - Mẹ Hà My kể lại chiêu "độc" của mình

0bc0d471260329cc0500.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top