ChangXinh5837
New member
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa). Đây đúng là màn lội ngược dòng đỉnh của chóp luôn á, vì trước vòng Về đích, Xuân Mạnh chỉ có 100 điểm và đứng vị trí thứ 3 thôi. Nhưng với combo kiến thức + may mắn, nam sinh đã phá đảo thêm 120 điểm, cán đích ở mức 220 điểm ngon lành!
Cô Vũ Thị Hường - mẹ của tân quán quân Olympia 2023 đã có những chia sẻ xúc động về con trai. Đứng cạnh Xuân Mạnh, cô không giấu được niềm tự hào tràn ngập trong ánh mắt.
Khoảnh khắc cố vấn chương trình công nhận đáp án câu hỏi văn học liên quan đến đại thi hào Nguyễn Du của Xuân Mạnh là chính xác, cô Hường vui sướng đến nỗi không tả xiết. Từ sự hồi hộp ban đầu, mẹ tân quán quân dần lấy lại bình tĩnh và tin chắc con sẽ ẵm trọn ngôi vô địch.
"Từ nhỏ con đã có năng khiếu về mảng Lịch sử và Văn học, nên khi thấy câu hỏi về Văn học, tôi rất yên tâm và tin con sẽ trả lời đúng", cô Hường chia sẻ.
Mẹ tân quán quân còn tiết lộ thêm chi tiết gây shock: 1 tuổi Mạnh biết nói, 2 tuổi biết đi và 3 tuổi tự biết đọc sách rồi bắt đầu mê sách luôn. Hồi bé, Xuân Mạnh hay lấy sách của anh trai Lê Xuân Dương (lớn hơn 4 tuổi, hiện là sinh viên ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) để đọc và được anh kèm cặp rất nhiều trong học tập, đặc biệt là các môn tự nhiên.
"Từ bé cháu đã chăm học lắm. Ở làng, Mạnh có nhiều biệt danh, từ 'idol' đến 'mọt sách' vì chỉ cắm đầu vào học thôi... Cháu cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đi học được thầy yêu bạn mến. Ở nhà, bình thường cháu hay dậy muộn, vì ban đêm thường thức khuya để học", cô Hường kể thêm.
Ngoài học tập, Xuân Mạnh còn yêu thích đá bóng và có thể đá được tất cả các vị trí luôn nha!
Nguồn: soha.vn