Mẹ tá hoả khi xem lại clip phát hiện con gái bị cướp vòng vàng ngay trước mặt

Teene8b5d9a1

New member
057872590cba0ecd2c18.png


Đây là bài học cực kỳ "chát" cho hội phụ huynh khi đưa con đi chơi nơi đông người nè các bạn ơi!

Nghỉ hè là lúc lũ trẻ được "sống hết mình" sau chuỗi ngày học hành căng não. Chính vì thế, nhiều phụ huynh hay cho con em mình đi các nơi vui chơi, triển lãm, hội chợ. Nhưng mà việc này cũng tiềm ẩn nguy hiểm lắm đó, y như câu chuyện chấn động ở Malaysia dưới đây mà các bậc cha mẹ cần lưu tâm ngay!

Theo thông tin từ tờ World Of Buzz hôm 4/6, drama xảy ra tại lễ hội Jom Heboh ở thành phố Shah Alam của Malaysia. Hôm đó, một bà mẹ đã đưa cô con gái nhỏ tới đây để vui chơi. Từ đoạn clip được ghi lại tại hiện trường, cô bé (mặc áo đen) đứng cạnh một người đàn ông đang cầm điện thoại chụp ảnh, đằng sau các em là vài người phụ nữ mặc trang phục truyền thống.

Lúc này, chiếc vòng vàng vẫn còn nằm yên trên cổ cô bé áo đen. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc vòng cổ đã... "bay màu"! Nếu không tinh mắt, người xem khó lòng nhận ra thủ phạm chính là người phụ nữ đứng ngay đằng sau cô bé, có biểu hiện "lờ mờ" và thường xuyên rình rập hành động của em bé.

Ngay khi mất vòng cổ, có vẻ như cô bé cũng nhận biết được và ngoái ra sau để nhìn. Nhưng mà có lẽ do còn quá nhỏ nên không thể kịp "vạch mặt" thủ phạm. Trong khi đó, khi gia đình phát hiện sự việc và nhất là có đoạn clip làm bằng chứng, họ đã liên hệ với lực lượng an ninh để đối chất với người phụ nữ kia.

Thế nhưng, điều mà gia đình nạn nhân "shock não" nhất chính là thái độ trơ trơn không biết xấu hổ của người phụ nữ đã trộm chiếc vòng cổ của bé gái.

Mặc dù có đoạn clip bằng chứng "sắc nét", cô ta vẫn phủ nhận tội ăn trộm và thậm chí còn nói rằng mẹ cô ta mới là người cầm chiếc vòng cổ, hiện cô ta không thể liên lạc với mẹ mình và không chịu trách nhiệm cho việc làm này. Trời ơi tin sao được!

"Cô ta chối bay rằng mình không ăn cắp. Theo lời của cô ta, giờ mẹ cô ta đang giữ chiếc vòng cổ ấy, nhưng cô ta không tìm được mẹ và đã gọi điện cho mẹ cô ta nhưng không liên lạc được. Hiện cảnh sát đang điều tra về vụ việc", mẹ của nạn nhân chia sẻ.

"Vụ việc xảy ra trong lễ hội Jom Heboh ở Shah Alam. Con gái tôi là nạn nhân và người phụ nữ này đã lấy cắp dây chuyền vàng của con bé. Câu chuyện này giống như một lời cảnh tỉnh cho tôi cũng như những người khác. Các bạn hãy cẩn thận khi đeo các đồ trang sức ra nơi đông người", mẹ bé gái đưa ra lời khuyến cáo đầy xót xa.

Ngay sau khi mẹ nạn nhân chia sẻ 2 đoạn clip lên mạng xã hội dưới nickname @cheykaa, các đoạn clip này đã trở nên cực kỳ viral với khoảng 4k lượt xem và rất nhiều bình luận. Nhiều người kinh ngạc trước thủ đoạn nhanh như "tốc độ ánh sáng" của kẻ cắp.

"Hẳn là trước đó cô ta đã quan sát, nhìn thấy chiếc vòng vàng có giá trị của cô bé nên mới lân la đến gần và chớp thời cơ ra tay", một người viết.

"Có hẳn cả clip bằng chứng này mà cô ta vẫn chối tội và lại còn đổ tội cho mẹ mình nữa, thật đáng ghê tởm", một người khác bình luận.

Cũng từ câu chuyện này, khi cho con đi chơi trong dịp hè này, các bậc phụ huynh nên rút kinh nghiệm và nhớ các lưu ý sau nhé:

- Khi cho con ra nơi đông người, phải luôn đảm bảo con ở trong tầm mắt mình, không để trẻ chạy lung tung để tránh khả năng con bị ngã, hoặc bị kẻ xấu làm hại, bắt cóc hay trộm đồ. Đừng vì mải quay phim, lướt điện thoại hay làm việc riêng mà lơ là cảnh giác nhé!

- Tốt nhất không nên cho con đeo đồng hồ hay các loại trang sức đắt tiền, vì sẽ làm tăng nguy cơ bị mất đồ cũng như gây mất an toàn cho trẻ, dễ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top