Mẹ rút hầu bao 100 triệu mua nệm rởm nhưng nghiến con vì ly nước 30k - drama du lịch cùng gia đình khiến giới trẻ chỉ muốn "đóng băng" mùa Tết này

KemDethuong

New member
Giấc mơ hồng đưa bố mẹ đi "healing" dịp Tết của hội con nhà người ta nhanh chóng "toang" khi đụng độ thực tế cực phũ về thói quen chi tiêu của các phụ huynh

Cuối năm là lúc team mê du lịch lại rần rần lên kế hoạch "phượt" rồi đây. Bên cạnh những chuyến đi với hội bạn thân hay người yêu thì hành trình cùng bố mẹ luôn mang lại cảm xúc đặc biệt nhất. Thế nhưng gần đây một chủ đề đang gây bão cộng đồng mạng cả trong lẫn ngoài nước chính là nỗi niềm "khó đỡ" của hội con ngoan trò giỏng khi dẫn phụ huynh đi du lịch. Những câu chuyện "dở khóc dở cười" này nhanh chóng trở thành "kiếp nạn chung" khiến nhiều người phải gật gù không ngừng vì thấy y chang mình trong đó luôn

Đối với một số người, việc dẫn bố mẹ đi du lịch không chỉ là một chuyến đi mà còn là một bài kiểm tra độ kiên nhẫn cực hạn. Họ thừa nhận rằng dù rất yêu thương bố mẹ nhưng vẫn cảm thấy "kiệt sức" khi phải đối mặt với thói quen tiết kiệm "hơi quá lố" của phụ huynh.

2e017024bcf23b0c764e.jpg


Đơn cử như câu chuyện "gây sốt" về một người mẹ sẵn sàng chi hơn 110 triệu đồng để mua một chiếc nệm trong khu du lịch nhưng lại quay sang "sủa" con cái chỉ vì một ly nước dừa giá 30.000 đồng: "Tôi dẫn mẹ và con gái đi du lịch Thái Lan. Mẹ tôi bị dụ, thẳng tay mua cái nệm giá 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng), mua chai thuốc trị nọc rắn gì đấy 5.000 tệ (gần 19 triệu đồng). Thế nhưng tôi mua ly nước dừa trong khu du lịch có 8 tệ (chỉ 30 nghìn đồng) thôi, mà mẹ tôi khó chịu lườm lườm nhìn sang suốt vì thấy đắt. Tôi cho con gái cưỡi voi, phí cưỡi cũng rẻ thôi, nhưng mẹ tôi mắng con bé không ra gì vì tiêu hoang. Từ đấy về sau tôi thề không bao giờ đi du lịch cùng mẹ nữa".

Ngoài ra, còn có trường hợp ba mẹ quá "keo kiệt" với con như: "Có lần tôi dẫn mẹ chồng và con trai đi du lịch Thanh Đảo. Tôi thèm hải sản lắm, ai ngờ vừa xuống tàu mẹ chồng tôi bảo ngay: 'Đi ăn mì đi.' Tôi nghe xong đáp luôn: 'Không ạ, con bò cả chặng đường dài đâu chỉ đến đây để ăn mì suông.'" Tức là đi Thanh Đảo để ăn mì à trời?

Khoảng cách thế hệ càng lộ rõ hơn trong những bữa ăn tại nhà hàng. Trong khi con cái muốn bố mẹ tận hưởng không gian và món ngon "xịn sò" thì các bậc phụ huynh lại vô tình tạo ra những tình huống "wtf" khi chê đắt hoặc đòi về nhà tự nấu cho rẻ: "Đây mua vé buffet 198 tệ (tầm 750 nghìn đồng), mẹ tôi ăn mỗi dĩa mì xào rồi thôi, bố tôi thì chê đắt quá, tiếc tiền không chịu ăn. Sau đó ông còn ra chửi nhau với nhân viên vì người ta không chịu hoàn tiền, ông bảo đã ăn gì đâu phải hoàn chứ?" Chắc nhân viên cũng "toang" lắm rồi ‍♀️

Bên cạnh những câu chuyện "đau đầu" trên, thực tế vẫn có rất nhiều góc nhìn tích cực và cách hóa giải mâu thuẫn cực kỳ "thông minh". Có những bạn trẻ lại vô cùng "hype" với các chuyến đi gia đình bởi họ chọn cho mình một tâm thế hoàn toàn khác. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, họ chọn cách để bố mẹ quản lý và lo liệu hết mọi việc từ ăn uống đến đi lại: "Tôi thì ngược lại, thích đi du lịch với gia đình, cứ cho cha mẹ quản hết lo hết, nào họ cần tới mình thì mình mới làm để đỡ bị càm ràm dù mình làm đúng hay sai. Cho nên trong mắt cha mẹ thì hơi vô dụng nhưng kệ đại đại đi, yên bình là được Đời còn bao lâu đâu mà không thể dành thời gian cho gia đình nhỉ?"

39ab671e0866de5cfcc0.jpg


Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng đời còn bao lâu đâu mà không thể dành thời gian cho gia đình nên họ sẵn sàng "lùi một bước" để chiều lòng bố mẹ. Thậm chí có những gia đình mà phụ huynh cực kỳ "chịu chơi", sẵn sàng "lăng xả" cùng con cái trong mọi hành trình. Trong những chuyến đi đó con cái muốn gì cũng được chiều hết lòng: "Tôi thì thích đi với ba mẹ, tại vì nhà tôi đi chơi thì chơi 100% luôn, đặc biệt con cái muốn gì cũng chiều hết. Đi chơi về, lên mấy kg luôn". Gia đình nào như vậy thì quá "flex" luôn nha

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top