Mẹ ruột Trịnh Sảng quyết "đổ thêm dầu vào lửa": Tung loạt tin nhắn Trương Hằng thừa nhận ngoại tình

512a9f2155648a38eade.jpg


Dân tình đang mệt mỏi rồi mà phía Trịnh Sảng vẫn liên tục "nã đạn" loạt tình tiết cực hot không ngừng nghỉ

fcbd5660dbb537d0a53e.jpg


Plot twist tiếp theo làm MXH xứ Trung dậy sóng là vào chiều 23/1, sau khi bố Trịnh Sảng tham gia phỏng vấn của iFeng, đứng ra xin lỗi và giải bày hết mọi chi tiết của scandal thì mẹ nữ diễn viên còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi công khai tin nhắn với nội dung Trương Hằng ngoại tình luôn

6b582f449e0047c05016.png


Theo trang iFeng thì vào khoảng tháng 9/2019, Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng ngoại tình, mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu rạn nứt từ đó. File ghi âm có nội dung nhà Trịnh Sảng đòi người mang thai hộ phải phá thai mà phía Trương Hằng tung ra là vào tháng 10/2019, lúc đó bố mẹ của CEO này bay tới Thượng Hải gặp gia đình Trịnh Sảng xin lỗi. Hai bên có bàn về vấn đề 2 đứa trẻ nhưng chẳng thống nhất được gì. Trương Hằng đã gửi tin nhắn cho mẹ Trịnh Sảng với nội dung như sau:

92ff2befd69f7528aa4e.jpg


**Trương Hằng:** Thưa cô chú, mong hai người tha lỗi cho sai lầm của cháu. Cháu biết cháu không có điều kiện tốt đẹp gì, cháu đã phụ lòng kỳ vọng của cô ấy. Cháu xin lỗi.

**Mẹ Trịnh Sảng:** Lúc 2 đứa yêu đương nồng nhiệt, cậu như thế này làm sao có thể chứng minh được rằng cậu yêu con gái tôi? Tôi thật sự không hiểu. Quá tam ba bận luôn! Nếu như cậu thật lòng yêu thương con bé, muốn con bé yên lòng thì đừng có mà ngoại tình. Đây không phải đang bàn luận hợp đồng, cũng không phải đang tranh giành cái gì. Người cậu có lỗi chính là Trịnh Sảng.

**Trương Hằng:** Cháu không muốn nói về hợp đồng. Cháu chỉ muốn nỗ lực chuộc lại lỗi lầm. Cháu biết cháu đáng bị trừng phạt, nhưng cháu không muốn mất Trịnh Sảng, cũng không muốn mất đi gia đình sắp được xây dựng nên này.

**Mẹ Trịnh Sảng:** Đây là lời cuối cùng mà tôi lấy tư cách người lớn trong nhà nói cho cậu biết: Trên đời này có nhân có quả, bất kể cậu có làm đúng hay làm sai điều gì, cậu cũng sẽ nhận được những gì đáng nhận. Việc tốt thì sẽ nhận được phúc phần, ngược lại chỉ có nghiệp thôi.

Đừng có mà trách giận Tiểu Sảng kiểm tra điện thoại cậu, bình thường nó không xem, nửa đêm có người nhắn tin cho cậu, đúng là ý trời còn gì. Con bé nghĩ rất nhiều về việc sống chung với cậu tới đầu bạc răng long, xây dựng một gia đình nhỏ, chỉ có điều tất cả đều bị cậu đạp đổ. Mong cậu sau này sống có nguyên tắc, đừng làm tổn thương người khác nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top