Mẹ của Hoa hậu Thùy Tiên vừa lên tiếng đau lòng khi liên tục bị bàn tán là bỏ rơi con gái từ nhỏ để lấy chồng mới, rồi sau đó lại "quay xe" bám víu khi con thành công
Bà Phạm Thị Gấm - mẹ ruột của nàng hậu Thùy Tiên vừa đăng tâm thư dài thể hiện sự bức xúc trước những comment soi mói về đời tư. Gần đây, một tài khoản Facebook tự nhận là người quen đã lên tiếng khẳng định bà bỏ rơi con gái, chỉ tỏ ra quan tâm yêu thương khi cô đăng quang ngôi vị hoa hậu thôi
Mẹ ruột Thùy Tiên cho biết bà không muốn tranh cãi đúng sai, nhưng với những thông tin sai sự thật về bất cứ ai thì không nên chỉ nhìn bề nổi rồi vội kết luận. Bà cũng kể lại quá trình nuôi con cực khổ ngày xưa, như chuyện phải nằm ở trạm y tế suốt 17 tiếng đồng hồ mới sinh ra con gái; một mình chăm con đến 4 tuổi nhưng chưa bao giờ bỏ mặc con giây phút nào. Bà khẳng định mình chăm lo từng quyển vở cây bút, đóng các khoản chi phí ăn học cho con gái, không thiếu thứ gì luôn
Bà Phạm Thị Gấm còn kể thêm về tuổi thơ của nàng hậu: "Lúc lên lớp 10, Tiên bảo mẹ may cho con mấy cái áo mới đi học, con không có áo mới, toàn mặc áo cũ của người ta. Mẹ con tôi từng bị nhà bạn nói là thứ trôi sông lạc chợ. Lúc lên lớp 10, nhà bạn đã từng kêu tôi đem nó đi. Tôi bảo nó theo tôi rau cháo mẹ con có nhau nhưng con tôi không muốn làm gánh nặng cho tôi nên đã cố gắng học tập, làm thêm làm bớt, dọn ra ở riêng để không làm phiền đến ai".
"Tôi xin nhắc lại, và tôi dám đứng trước mặt dòng họ nhà bạn khẳng định rằng, tôi chưa bao giờ bỏ con tôi một mình cho người khác lo, kể cả sau khi tôi lấy chồng", mẹ Thùy Tiên nhấn mạnh.
Bài viết này làm nhiều người bất ngờ và càng thương cảm cho tuổi thơ khó khăn của Thùy Tiên. Trước đó, mẹ hoa hậu cũng từng chia sẻ việc bà bị nhiều người đổ oan đã dứt tình, bỏ rơi con gái từ thuở ấu thơ, khiến bà tổn thương tinh thần trong suốt thời gian dài. Bà Gấm khẳng định mọi thứ không như lời đồn đâu vì bà luôn dõi theo và lo lắng cho con gái trong thầm lặng ấy mà
Thùy Tiên cũng nhiều lần kể về những tháng ngày tuổi thơ khó khăn, do bố mẹ ly dị từ năm cô 4 tuổi. Dù không sống cùng ba mẹ, cô vẫn rất yêu thương và thường xuyên gặp gỡ họ.
Nguồn: soha.vn