Mẹ ruột giết con gái 7 tuổi vì lý do gây phẫn nộ, hiện trường khiến ai cũng xót xa

BanhGirl463

New member
2e57651a2474775d17bf.jpg


Vụ việc chấn động tại Bangkok (Thái Lan) đang khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc và thương xót cho bé gái tội nghiệp

Câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Thái Lan khiến netizen xứ chùa vàng vô cùng phẫn nộ. Một bé gái đáng lẽ còn cả tương lai phía trước nhưng đã ra đi vì chính tay người mẹ ruột thiếu suy nghĩ. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho các gia đình cần quan tâm nhau nhiều hơn để tránh bi kịch đau lòng

b5fe77a7f00646a1ba88.jpg


Theo The Thaiger đưa tin, sự việc xảy ra tại thủ đô Bangkok vào thứ Ba, 31/3 vừa qua. Bà Nan (50 tuổi, quốc tịch Myanmar) đưa cháu ngoại 7 tuổi tên Su đến Bệnh viện Synphaet Seriruk khi bé đã tử vong. Lúc đầu, bà Nan khai với y tá là không rõ nguyên nhân cháu mất.

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện dấu vết siết cổ trên cổ bé Su và lập tức báo cáo cho Sở Cảnh sát Min Buri. Khi bị thẩm vấn, bà Nan mới nghi ngờ chính con gái mình - Myao Pa Pa Tun (34 tuổi) là hung thủ.

9b0474718857abfbf066.jpg


Plot twist là Myo Pa Pa Tun đã "biến mất" khỏi nhà ngay trước khi phát hiện thi thể bé Su, nói với mẹ rằng định chuyển đi chỗ khác. Theo lời bà Nan kể lại, bà phát hiện một chiếc ba lô chứa 6 chai nước được buộc vào cổ cháu bằng áo choàng trong phòng ngủ. Chiếc túi sau đó bị ném ra ngoài cửa sổ, khiến bé gái bị siết cổ tử vong

Cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ Myo Pa Pa Tun tại một khách sạn trên đảo Koh Larn, tỉnh Chon Buri vào thứ Năm, 2/4 vừa qua.

8f069350cb30c8e87077.jpg


Người mẹ gốc Myanmar này cuối cùng đã thừa nhận hành vi giết người, với lý do gây phẫn nộ là "bị căng thẳng" Nghi phạm khai với cảnh sát rằng cô ta định tự tử và muốn giết con trước rồi mới tự sát. Nhưng cuối cùng lại không làm thế mà chỉ bỏ trốn.

Myo Pa Pa Tun còn nói thêm rằng cô ta bị trầm cảm do khó khăn cá nhân. Trước đây cô từng làm việc ở Brunei và chỉ về Thái Lan vài ngày trước vụ việc để thăm con.

Vào ngày xảy ra bi kịch, bà Nan kể rằng Myo rời nhà với một chiếc túi và nói sẽ chuyển đi nơi khác. Bà không hỏi con gái định đi đâu, nhưng đã vào kiểm tra Su và phát hiện cháu đã mất.

Cảnh sát đã đưa nghi phạm về đồn Min Buri để làm thủ tục pháp lý. Myo Pa Pa Tun bị buộc tội giết người có chủ ý theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, với mức án là tử hình, tù chung thân hoặc 15-20 năm tù giam.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top