Mẹ ruột dùng cần câu đánh con 6 tuổi tím người ở Hậu Giang: Tinh thần bé không ổn định, sợ mẹ lắm rồi

GauBoy4905

New member
Trời ơi, đọc mà tim đau quá các bạn ơi! Lúc cơ quan chức năng vào kiểm tra, sức khỏe của cháu T. yếu ớt lắm, việc tự ngồi xuống hay đứng lên đều khó khăn vô cùng luôn.

Vụ việc bà Nguyễn Thị K. (quê Kiên Giang, hiện đang sống ở TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) bạo hành con gái ruột đang làm netizen phẫn nộ cực độ. Trên mạng xã hội, dân tình bức xúc và lên án hành vi của bà K. tới tấp. "Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, người mẹ này thật quá tàn nhẫn", một bạn cư dân mạng comment đầy phẫn uất.

Nạn nhân của vụ việc là cháu T. (sinh năm 2018 - mới 6 tuổi thôi mà ). Những người hàng xóm sống cùng xóm trọ với bà K. phát hiện bà này đánh con nên đã trình báo với công an xã Vị Tân vào tối 13/10. Cơ quan chức năng liền tổ chức kiểm tra và xác minh vụ việc ngay.

Thời điểm đến kiểm tra, công an ghi nhận tình trạng cháu T. sức khỏe yếu ớt, tự ngồi dậy hoặc đứng lên đều vô cùng khó khăn luôn.

c2185f3c5c8c4ce098c9.jpg


Trên người cháu T. có nhiều vết thương cũ và mới đan xen nhau. Hình ảnh phần lưng của cháu chi chít vết lằn đỏ do bị mẹ đánh khiến ai nhìn cũng xót xa vô cùng. Không chỉ thế, tinh thần của bé cũng không ổn định, sợ mẹ lắm rồi

Bước đầu, bà K. thừa nhận bản thân đã đánh con khoảng 4-5 lần trong 5 ngày qua (nghe mà rùng mình luôn!), lần gần nhất là vào khoảng 18 giờ ngày 11/10. Bà K. đã dùng tay, guốc, cần câu tre,... đánh vào mắt, mông, tay, chân, lưng của T. (quá đau lòng).

Người phụ nữ này nói, nguyên nhân đánh con là do bé không chịu ăn và thức đến khuya mới chịu ngủ. Ngoài T., còn chị gái của bé này cũng sống cùng mẹ trong căn nhà trọ. Tuy nhiên, chị của bé T. thì không bị mẹ đánh.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top