Mẹ ruột cắt lìa "cậu nhỏ" của con trai chỉ vì muốn có con gái - câu chuyện gây sốc toàn cõi mạng

NgocIu5194

New member
Chị Tiêu (23 tuổi) sinh bé trai vào tháng 3 năm ngoái. Nhưng từ khi sinh xong, chị cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Phải chi đó là con gái thì hay biết mấy"



Ông chồng kể lại, vợ mình hay đánh con và thậm chí còn... bóp cổ đứa bé nữa.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ vợ mình đang bị trầm cảm sau sinh, mệt mỏi quá nên mới có hành động như vậy. Tôi cũng không quá lo lắng lắm về chuyện đó", anh chồng chia sẻ.



Đến ngày 15/8/2011, nghe tiếng cháu bé khóc thất thanh, bà nội chạy vào phòng thìá ớ - chị Tiêu đã dùng kéo cắt đứt "cậu nhỏ" của con trai mình rồi Bé trai đáng thương được đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu. May mắn sau đó bé có thể đi tiểu bình thường, nhưng các bác sĩ cho biết khả năng có con sau này của bé gần như không còn nữa...



Đứng trước tòa, người mẹ độc ác này thừa nhận đã tự mua kéo về và ra tay với con trai mình CHỈ VÌ quá thèm con gái.

Chồng chị Tiêu kể lại, vợ anh từng nói: "Đẻ con trai chỉ thêm gánh nặng thôi, vì bố mẹ phải lo mua nhà cửa rồi cưới vợ cho nó"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top