TamGirl7166
New member
Trời ơi tin được không, một bà mẹ dù đã có cả "bảng thành tích" dài dằng dặc về tội trộm cắp nhưng vẫn còn rủ con gái mới 13 tuổi đi "hành nghề" tại các chành xe khắp TP.HCM. Quá sốc luôn á!
Ngày 28-8 vừa rồi, Công an quận 5 cho biết đã tạm giữ Dương Minh Cường (35 tuổi) và Phạm Hà Mai (48 tuổi, cùng ngụ quận 5) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, Mai cùng con gái 13 tuổi và một người đàn ông tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đã tới một chành xe trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 5) để "hành động".
Để thực hiện vụ trộm, Hùng, Cường và Mai giả vờ là khách hàng, đứng che chắn để con gái Mai vào trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc nhân viên chành xe không để ý, bé gái đã lấy được một bao hàng quần áo trị giá hơn 15 triệu đồng. Sau đó, Mai đem bán luôn tại Công viên 23-9 cho người qua đường được 3,6 triệu. Choáng luôn!
Mai chia cho con gái 100.000 đồng (ít ơi là ít ), còn Hùng và Cường mỗi người được 900.000 đồng, số còn lại bà này giữ lại tiêu. Đến ngày 25-8, Cường và hai mẹ con Mai quay lại địa điểm cũ để "làm việc" tiếp thì bị nhân viên phát hiện, khống chế và giao cho công an. Karma is real đó!
Nguồn: kenh14.vn