Mẹ rớt nước mắt hạnh phúc khi biết con trai đi lạc được anh chàng tốt bụng đưa về Huế chăm sóc

Nang999712

New member
8434a144a10454f0ca75.jpg


Câu chuyện này nghe sao mà xúc động quá trời ơi! Lúc bé Bin đi lạc ở công viên, may quá có một anh thanh niên tốt bụng phát hiện ra và hỏi han giúp đỡ. Nhưng vì bé không nhớ mẹ ở đâu, lại đúng lúc anh phải bắt tàu về quê không kịp đưa đến công an nữa, thế là anh quyết định dẫn bé theo về tận Huế luôn để chăm sóc. Xin respeck sự tử tế này! ✨

2fe66c666251b888ddfd.png


Ngày 9/5, bà Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi) đã tìm được con trai là bé Lê Thanh Khương (8 tuổi, nickname là Bin) sau gần 1 tuần mất tích khiến cả nhà lo lắng tới mất ăn mất ngủ.

Gặp team báo chí tại căn nhà trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 15, quận 10, TP.HCM), bà Nhàn cảm xúc lắm luôn. Biết tin con vẫn bình an vô sự, bà mừng rớt nước mắt á!

50ef83134fc170cc4802.png


Cả tuần trời không liên lạc được với con, với bà Nhàn thời gian trôi dài như cả năm trời. Nỗi nhớ con cứ day dứt mãi trong lòng người mẹ khắc khổ. Nhưng giờ tìm được con rồi, bà như được "hồi sinh" lại ý, mọi lo âu tan biến hết, mặt rạng rỡ cười khi nghĩ đến lúc gặp lại bé Bin

"Tôi tìm thấy con rồi, mừng lắm. Suốt mấy ngày qua đều nghĩ đến con mà mất ăn mất ngủ, lỡ con có chuyện gì thì tôi ân hận cả đời", bà Nhàn tâm sự chứ mà nghe cay mắt quá!

6aaca52bd0c2a2e28b34.png


Chiều 8/5, một cặp vợ chồng quê Huế (đang sống ở quận Tân Phú) đã tìm đến công viên Lê Thị Riêng (nơi bà Nhàn làm công) để báo tin bé Bin đang được gia đình họ chăm sóc ở quê.

Hoá ra tối 1/5, đứa cháu trai của cặp vợ chồng này thấy bé Bin đi lạc nên đến hỏi han muốn giúp tìm người thân. Nhưng bé không nhớ mẹ ở đâu, tên gì nên anh không biết làm sao nữa. Đúng lúc đó anh phải bắt tàu về Huế mà không kịp báo công an, nên quyết định đưa luôn bé Bin về quê chăm sóc rồi từ từ tìm người thân. Anh này tốt bụng thiệt nha!

Sau đó đọc tin trên mạng và hỏi lại Bin, cặp vợ chồng mới tìm được bà Nhàn để thông báo họ đang chăm sóc bé.

Khi nghe tin này, bà Nhàn mừng đến rơi nước mắt luôn á!

"Cả nhà họ là ân nhân của tôi, không biết làm cách nào để báo đáp cả. Những ngày Bin mất tích, chỉ cầu mong có một ai đó cưu mang giúp con để nó không bị đói xỉu. Khi họ đến thông báo và nghe tiếng con trong điện thoại, tôi đã khóc vì quá vui mừng. Họ bảo lúc đầu bé không nhớ được tên mẹ, sau mấy ngày mới kể cho họ biết", bà Nhàn chia sẻ.

47c1331f4f90bc9c7dc9.jpg


Dù gia đình tốt bụng này muốn đưa bé Bin vào lại Sài Gòn (vì thấy hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn quá), nhưng bà Nhàn vẫn muốn tự mình ra Huế đón con để trực tiếp cảm ơn các ân nhân! ❤️

"Cặp vợ chồng đó bảo thấy tôi khó khăn nên họ muốn đưa Bin vào Sài Gòn giúp đỡ tiền đi lại. Nhưng mình nghèo tiền nghèo bạc, đâu thể nào nghèo nghĩa tình được, nên đã vay mượn một số tiền mua vé tàu chuẩn bị ra Huế đón con về. Hơn nữa chuyến đi này cũng để trực tiếp cảm ơn người đã cưu mang con tôi lúc bé bị lạc", bà Nhàn tâm sự. Câu nói này đúng là chạm tận đáy lòng người!

Hiện bà đang đếm từng giờ để lên tàu ra Huế gặp con sau 1 tuần xa cách rồi nè!

d36d76d26b8972dde227.jpg


Nhớ lại chút, tối 1/5 bà Nhàn đưa con đến công viên Lê Thị Riêng (nơi bà làm công) chơi như mọi khi thì bị lạc mất con. Đến 22h không thấy Bin đâu, bà tá hoả tìm khắp nơi nhưng vô vọng.

Hôm sau bà đến Công an phường 15, quận 10 trình báo sự việc.

Ngày 3/5, có người gọi điện nói đang giữ bé Bin ở cửa khẩu Mộc Bài và đòi 1.500 USD tiền chuộc! Bà báo công an ngay nhưng sau đó liên lạc lại thì thuê bao không gọi được nữa. Kiểu này chắc là scam thôi!

Đến ngày 8/5, cuối cùng bà cũng tìm thấy con khi biết một gia đình ở Huế đang chăm sóc bé. Happy ending quá đi mất thôi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top