Dạo gần đây, một clip viral trên MXH Trung Quốc đang khiến cả cộng đồng parents phải "nóng mặt" tranh cãi luôn á! Chuyện là có một bạn nữ sinh cấp 3 đang ở nhà mặc đồ thoải mái, kiểu áo phông rộng thôi chứ bên trong không mặc nội y gì cả. Thế mà bỗng dưng mẹ cầm điện thoại xông vào phòng bắt đầu quay, bạn nhỏ lúng túng hết sức luôn!
Trước ống kính, bạn ấy phải vội dùng tay che ngực để tránh lộ hàng, mặt mũi nhìn thấy rõ là khó chịu cực kỳ. Nhưng mà plot twist là mẹ vẫn cứ cầm điện thoại dí theo con quay hoài, rồi sau đó còn đăng clip đó lên MXH cho mọi người xem nữa chứ!
Hành động này khiến dân mạng và các phụ huynh khác phải "bóc phốt" gay gắt: "Làm mẹ mà sao vô tâm thế? Con gái tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm rồi, thế mà còn vô tư đăng clip như thế lên mạng cho thiên hạ bàn tán". Netizen cho rằng việc một bà mẹ share những hình ảnh riêng tư như vậy không chỉ thiếu tinh tế, mà còn gây tổn thương tâm lý và tự tôn của con gái nữa!
Vụ này một lần nữa đặt ra câu hỏi: Ranh giới giữa tình thương và xâm phạm quyền riêng tư của con cái ở đâu??
Nhiều bố mẹ giờ bị cuốn vào trend quay clip con đăng mạng để lưu kỷ niệm hoặc thậm chí để "câu view" luôn. Nhưng mà họ quên mất rằng các bé, đặc biệt là con gái tuổi dậy thì cần có không gian riêng tư và sự tôn trọng cực kỳ!
Theo các chuyên gia tâm lý thì:
- Việc bố mẹ liên tục quay chụp con mà không xin phép có thể khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm, thiếu an toàn ngay cả trong chính nhà mình luôn á!
- Khi những hình ảnh nhạy cảm bị up lên mạng, trẻ dễ phải đối mặt với áp lực tâm lý, sự soi mói, thậm chí là nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng nữa.
"Nuôi con gái cho giàu" không có nghĩa là chu cấp vật chất dồi dào đâu nhé! Mà là bồi dưỡng sự tự tin, cho con kiến thức bảo vệ bản thân, và quan trọng nhất là dạy bằng sự tôn trọng.
Thực tế thì nhiều blogger có hàng triệu followers cũng từng thú nhận: con cái họ thường không thoải mái khi phải đứng trước máy quay đâu. Vì vậy, trước khi nhấn nút quay hay đăng tải, điều mà parents cần nghĩ đến đầu tiên là: Liệu con có vui vẻ, thoải mái với điều này không??
Nguồn: kenh14.vn
Trước ống kính, bạn ấy phải vội dùng tay che ngực để tránh lộ hàng, mặt mũi nhìn thấy rõ là khó chịu cực kỳ. Nhưng mà plot twist là mẹ vẫn cứ cầm điện thoại dí theo con quay hoài, rồi sau đó còn đăng clip đó lên MXH cho mọi người xem nữa chứ!
Hành động này khiến dân mạng và các phụ huynh khác phải "bóc phốt" gay gắt: "Làm mẹ mà sao vô tâm thế? Con gái tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm rồi, thế mà còn vô tư đăng clip như thế lên mạng cho thiên hạ bàn tán". Netizen cho rằng việc một bà mẹ share những hình ảnh riêng tư như vậy không chỉ thiếu tinh tế, mà còn gây tổn thương tâm lý và tự tôn của con gái nữa!
Vụ này một lần nữa đặt ra câu hỏi: Ranh giới giữa tình thương và xâm phạm quyền riêng tư của con cái ở đâu??
Nhiều bố mẹ giờ bị cuốn vào trend quay clip con đăng mạng để lưu kỷ niệm hoặc thậm chí để "câu view" luôn. Nhưng mà họ quên mất rằng các bé, đặc biệt là con gái tuổi dậy thì cần có không gian riêng tư và sự tôn trọng cực kỳ!
Theo các chuyên gia tâm lý thì:
- Việc bố mẹ liên tục quay chụp con mà không xin phép có thể khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm, thiếu an toàn ngay cả trong chính nhà mình luôn á!
- Khi những hình ảnh nhạy cảm bị up lên mạng, trẻ dễ phải đối mặt với áp lực tâm lý, sự soi mói, thậm chí là nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng nữa.
"Nuôi con gái cho giàu" không có nghĩa là chu cấp vật chất dồi dào đâu nhé! Mà là bồi dưỡng sự tự tin, cho con kiến thức bảo vệ bản thân, và quan trọng nhất là dạy bằng sự tôn trọng.
Thực tế thì nhiều blogger có hàng triệu followers cũng từng thú nhận: con cái họ thường không thoải mái khi phải đứng trước máy quay đâu. Vì vậy, trước khi nhấn nút quay hay đăng tải, điều mà parents cần nghĩ đến đầu tiên là: Liệu con có vui vẻ, thoải mái với điều này không??
Nguồn: kenh14.vn