KẹoNgọtXinhXắn
New member
Vừa qua, một bài đăng của một mẹ bỉm ở Phú Thọ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác khi khoe con gái lớp 1 làm đề thi tiếng Anh vào lớp 10 đạt 7,25 điểm
Theo hình ảnh được đăng tải, bé đã làm đúng 29/40 câu trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Lào Cai. Người mẹ hào hứng chia sẻ: "Con lớp 1 làm thử đề vào 10 của anh chị! Mẹ bảo có nhiều đề của các tỉnh. Con chọn ngay Lào Cai quê ông bà ngoại con! Vừa làm còn vừa chơi chứ đã hiểu thi thố là gì đâu! 8 năm nữa là đến lượt!".
Tuy nhiên, thay vì được cộng đồng mạng thả tim khen ngợi thì bài viết lại gây ra màn "khẩu chiến" cực gắt
Thử thách hay đang vô tình gây áp lực?
Nhiều người không khỏi "shock" trước kết quả của bé. Với một học sinh lớp 1, việc có thể làm được đề thi tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 đúng là quá "xịn sò". Một số phụ huynh cho rằng đây là minh chứng cho thấy bé được tiếp cận ngoại ngữ từ sớm và có nền tảng tiếng Anh khá "ổn áp".
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến "nghi ngờ" tính chân thực của kết quả. Một số người cho rằng đề thi trắc nghiệm online có thể được người lớn "phò" hoặc dùng công cụ tra cứu. Thậm chí có comment khá "mặn mà": "Con tôi 3 tuổi làm còn được 10 điểm", hay "Lớp 1 mà làm đề vào 10 thì chắc có IELTS 5.0 rồi"
Trước những bình luận mang tính "cà khịa", người mẹ đã lên tiếng đáp trả khá "gắt". Chị cho biết nhiều tài khoản "clone" đã vào bài viết để "công kích", cho rằng con được nhắc bài hoặc kết quả không trung thực. Người mẹ khẳng định bản thân không có nhu cầu giải thích với những người không hiểu quá trình học tập của con và cho rằng "sự thật vẫn là sự thật".
Không chỉ dừng lại ở việc đúng - sai của một bài kiểm tra, drama này còn dấy lên một chủ đề "hot" quen thuộc trên mạng xã hội: Có nên liên tục đăng tải thành tích "khủng" của con lên mạng không?
Một bộ phận netizen cho rằng việc chia sẻ những thành tích đặc biệt của con là chuyện hoàn toàn bình thường. Cha mẹ nào cũng có quyền tự hào khi con đạt được kết quả tốt mà. Nếu một đứa trẻ thực sự có năng lực ngoại ngữ "xịn" thì việc ghi nhận cũng là cách khích lệ sự cố gắng của con.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cảm thấy không "vibe" với những bài đăng kiểu này, đặc biệt là trong mùa thi. Theo họ, khi học sinh lớp 1, lớp 2 được đưa ra so sánh với học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi chuyển cấp, vô tình tạo nên cảm giác áp lực hoặc "tổn thương tinh thần" cho những em có kết quả không như mong đợi
Một phụ huynh bình luận: "Con mình cũng vừa thi vào lớp 10. Nhìn những bài đăng kiểu này, đặc biệt trong thời điểm các con đang hồi hộp chờ kết quả, thật sự không dễ chịu chút nào".
Năng lực của trẻ em phát triển theo những tốc độ khác nhau. Có những em "bá đạo" về ngoại ngữ từ rất sớm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi lĩnh vực khác cũng "đỉnh". Ngược lại, nhiều học sinh học tập bình thường trong những năm đầu đời lại "bùng nổ" mạnh mẽ ở giai đoạn trung học. Bởi vậy, một bài kiểm tra chỉ phản ánh một phần năng lực tại một thời điểm nhất định. Việc quá "focus" vào thành tích hoặc dùng thành tích của con để "flex" có thể khiến trẻ vô tình gánh thêm kỳ vọng từ người lớn.
Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi chia sẻ về con cái đều xuất phát từ mục đích "khoe khoang". Nhiều phụ huynh đơn giản chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con. Vấn đề nằm ở cách tiếp nhận của cộng đồng mạng, nơi mà chỉ một bài đăng ngắn cũng có thể nhanh chóng biến thành cuộc "drama" giữa những người chưa từng gặp nhau.
Sau cùng, điều đáng quan tâm có lẽ không phải là một học sinh lớp 1 đạt 7,25 điểm đề thi lớp 10 có thực sự "vi diệu" hay không. Điều quan trọng hơn là mỗi đứa trẻ đều có lộ trình phát triển riêng. Thành tích sớm có thể là lợi thế, nhưng không phải thước đo duy nhất của tương lai. Và trong giáo dục, sự tiến bộ của một đứa trẻ so với chính mình luôn có ý nghĩa hơn việc trở thành đối tượng để người lớn đem ra so sánh hay "cãi nhau" trên mạng xã hội
Nguồn: kenh14.vn
Theo hình ảnh được đăng tải, bé đã làm đúng 29/40 câu trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Lào Cai. Người mẹ hào hứng chia sẻ: "Con lớp 1 làm thử đề vào 10 của anh chị! Mẹ bảo có nhiều đề của các tỉnh. Con chọn ngay Lào Cai quê ông bà ngoại con! Vừa làm còn vừa chơi chứ đã hiểu thi thố là gì đâu! 8 năm nữa là đến lượt!".
Tuy nhiên, thay vì được cộng đồng mạng thả tim khen ngợi thì bài viết lại gây ra màn "khẩu chiến" cực gắt
Thử thách hay đang vô tình gây áp lực?
Nhiều người không khỏi "shock" trước kết quả của bé. Với một học sinh lớp 1, việc có thể làm được đề thi tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 đúng là quá "xịn sò". Một số phụ huynh cho rằng đây là minh chứng cho thấy bé được tiếp cận ngoại ngữ từ sớm và có nền tảng tiếng Anh khá "ổn áp".
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến "nghi ngờ" tính chân thực của kết quả. Một số người cho rằng đề thi trắc nghiệm online có thể được người lớn "phò" hoặc dùng công cụ tra cứu. Thậm chí có comment khá "mặn mà": "Con tôi 3 tuổi làm còn được 10 điểm", hay "Lớp 1 mà làm đề vào 10 thì chắc có IELTS 5.0 rồi"
Trước những bình luận mang tính "cà khịa", người mẹ đã lên tiếng đáp trả khá "gắt". Chị cho biết nhiều tài khoản "clone" đã vào bài viết để "công kích", cho rằng con được nhắc bài hoặc kết quả không trung thực. Người mẹ khẳng định bản thân không có nhu cầu giải thích với những người không hiểu quá trình học tập của con và cho rằng "sự thật vẫn là sự thật".
Không chỉ dừng lại ở việc đúng - sai của một bài kiểm tra, drama này còn dấy lên một chủ đề "hot" quen thuộc trên mạng xã hội: Có nên liên tục đăng tải thành tích "khủng" của con lên mạng không?
Một bộ phận netizen cho rằng việc chia sẻ những thành tích đặc biệt của con là chuyện hoàn toàn bình thường. Cha mẹ nào cũng có quyền tự hào khi con đạt được kết quả tốt mà. Nếu một đứa trẻ thực sự có năng lực ngoại ngữ "xịn" thì việc ghi nhận cũng là cách khích lệ sự cố gắng của con.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cảm thấy không "vibe" với những bài đăng kiểu này, đặc biệt là trong mùa thi. Theo họ, khi học sinh lớp 1, lớp 2 được đưa ra so sánh với học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi chuyển cấp, vô tình tạo nên cảm giác áp lực hoặc "tổn thương tinh thần" cho những em có kết quả không như mong đợi
Một phụ huynh bình luận: "Con mình cũng vừa thi vào lớp 10. Nhìn những bài đăng kiểu này, đặc biệt trong thời điểm các con đang hồi hộp chờ kết quả, thật sự không dễ chịu chút nào".
Năng lực của trẻ em phát triển theo những tốc độ khác nhau. Có những em "bá đạo" về ngoại ngữ từ rất sớm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi lĩnh vực khác cũng "đỉnh". Ngược lại, nhiều học sinh học tập bình thường trong những năm đầu đời lại "bùng nổ" mạnh mẽ ở giai đoạn trung học. Bởi vậy, một bài kiểm tra chỉ phản ánh một phần năng lực tại một thời điểm nhất định. Việc quá "focus" vào thành tích hoặc dùng thành tích của con để "flex" có thể khiến trẻ vô tình gánh thêm kỳ vọng từ người lớn.
Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi chia sẻ về con cái đều xuất phát từ mục đích "khoe khoang". Nhiều phụ huynh đơn giản chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con. Vấn đề nằm ở cách tiếp nhận của cộng đồng mạng, nơi mà chỉ một bài đăng ngắn cũng có thể nhanh chóng biến thành cuộc "drama" giữa những người chưa từng gặp nhau.
Sau cùng, điều đáng quan tâm có lẽ không phải là một học sinh lớp 1 đạt 7,25 điểm đề thi lớp 10 có thực sự "vi diệu" hay không. Điều quan trọng hơn là mỗi đứa trẻ đều có lộ trình phát triển riêng. Thành tích sớm có thể là lợi thế, nhưng không phải thước đo duy nhất của tương lai. Và trong giáo dục, sự tiến bộ của một đứa trẻ so với chính mình luôn có ý nghĩa hơn việc trở thành đối tượng để người lớn đem ra so sánh hay "cãi nhau" trên mạng xã hội
Nguồn: kenh14.vn